Diễn viên, ca sĩ Angela Phương Trinh: “Tôi đang ở tuổi đẹp nhất”
Môi tươi đỏ, minijupe cũng đỏ, mắt đeo contactlinse xanh nước biển, tóc uốn bồng xoăn-Phương Trinh điệu đà xuất hiện trong buổi ra mắt phim “Tiểu thư Lọ Lem” (TV Plus, ĐTH TPHCM phối hợp sản xuất, 30 tập, kịch bản Hoàng Anh, đạo diễn Văn Công Viễn, phát sóng dự kiến 6.5 trên HTV 9, vào “giờ vàng”).

Năm năm không gặp, khó mà nhận ra được đó lại chính là “yêu tinh già” Uyển Lan - nhân vật chính trong phim sitcom “Người mẹ nhí” (TFS, Cty BHD sản xuất, đạo diễn Nguyễn Minh Chung). Năm phim phát sóng (2006), cũng là năm cô bé Phương Trinh bắt đầu “trổ giò”, rồi lớn nhanh như thổi; tới năm nay tuổi 18, cô cao 1m68.
12 giờ trưa 2.5, Sài Gòn vào giờ “cao điểm” nóng. Cả đoàn làm phim “Tiểu thư Lọ Lem” nghỉ một chút trưa để chuẩn bị cho những cảnh quay tiếp theo trong khu nhà nghèo cạnh bờ sông Sài Gòn. Phương Trinh tranh thủ trang điểm lại khuôn mặt. Phim “Tiểu thư Lọ Lem” toát rõ vị Hàn Quốc. Trong phim, Phương Trinh đóng vai một cô gái bán vé số có số phận rất éo le… Cô cười tươi: “Thích nhất vai Uyển Lan vì lúc đó, tôi còn nhỏ, nhưng được đóng vai người lớn. Còn vai Khánh Phương trong “Tiểu thư Lọ Lem” là vai đặc biệt vì đánh dấu sự trưởng thành của tôi”.

Sự trưởng thành ở đây, với Phương Trinh, ngoài tuổi, còn là về nghề diễn. Tham gia đội kịch Tuổi Ngọc, năm 7 tuổi, Phương Trinh đã có vai diễn đầu tiên-cô bé Diệp trong phim “Kính vạn hoa” phần 1 (TFS sản xuất), phim làm từ 11 năm trước. 11 năm đóng phim, Phương Trinh đã có tới 48 vai. Hỏi cô có thầm so sánh với diễn viên trẻ nào đó, Phương Trinh tự tin và khẳng khái: “Tôi đang ở tuổi đẹp nhất. Ở TPHCM, ở tuổi tôi, chưa diễn viên nào đóng nhiều phim như tôi, nên tôi không có ai để so sánh”. Sự trưởng thành về nghề, với Phương Trinh là “đã dạn hơn trước, diễn theo kỹ thuật, nay, diễn rất tự nhiên. Đời sao, diễn vậy”. “Bạn đã thấm sự vất vả của nghề?”. “Nhiều rồi chớ. Nhưng sau đó, hái được quả ngọt là những vai được khán giả thích, mà chính mình cũng thấy thích”.
Quyết định theo cả con đường ca hát, Phương Trinh lấy nghệ danh Angela cốt để khán giả phân biệt với “đàn chị” Phương Trinh cũng đóng phim, làm ca sĩ. Tháng 6, cô sẽ phát hành đĩa hát đầu tiên, có tên (dự kiến) bằng tiếng Anh là “My boy” (Anh chàng của tôi). “Trẻ, đóng nhiều phim, hát, luôn có bố đi cùng giúp đỡ, ủng hộ trong công việc, cô có cảm thấy mình có nét gì giống… Hanah Montana không?”. Angela Phương Trinhh cười: “Hanah Montana có cái hay nhưng cũng có cái không hay. Tôi không theo những cái không hay của cô ấy…”. “Thế còn ý định tham dự một cuộc thi hoa hậu của bạn?”. “Nếu được mời, có lẽ tôi sẽ tham gia..”
Sau phim, Angela Phương Trinh muốn đầu tư kỹ cho ấn phẩm âm nhạc đầu tiên của mình.
Thùy Ân