Các bạn trẻ cần cẩn thận với đòi hỏi hưởng thụ vì dễ bị trượt ngã (ảnh minh hoạ) - Ảnh: Mai Linh
Đòi hỏi hưởng thụ dễ bị trượt ngã
Những hành động mà một bộ phận thanh niên hiện nay cho là đúng thì các bậc làm cha, làm mẹ lại lo lắng, cho là kỳ quặc và xa rời cuộc sống hiện thực. Dưới đây là ý kiến của một số bạn trẻ.
• Nguyễn Khánh Hà (190 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội): Theo cá nhân tôi thì việc thấy một hình tượng đẹp, hướng tới phấn đấu để đạt được những gì thần tượng có cũng là một hình thức để vươn tới chân – thiện – mỹ của cuộc sống. Tuy nhiên nếu quá tôn sùng thần tượng, đến mức ngất khi thần tượng xuất hiện hoặc khi thần tượng “gặp sự cố” như một số bạn vừa qua là thái quá.
• Nguyễn Ngọc Anh (58 Tô Hoàng, Hà Nội): Có một bộ phận thanh, thiếu niên hiện đang sa đà vào cuộc sống thực dụng, sống thử, chỉ hưởng thụ, ích kỷ... và chạy theo những cái phù phiếm như: Thần tượng, chủ nghĩa cá nhân mà quên đi trách nhiệm và bổn phận của mình với gia đình và xã hội. Điều này thể hiện ở sự thờ ơ của giới trẻ đối với nỗi đau của mọi người xung quanh. Tôi giật mình khi thấy chỉ vì bố mẹ không cho tiền, con cái đang tâm giết chết bố mẹ. Không có tiền chơi game thanh niên tụ tập cướp tiệm vàng... Lối sống đó phải bị lên án.
• Trần Thu Thủy (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên): Sống ở quê, giới trẻ ít có cơ hội hưởng thụ. Sau kỳ thi, tôi cùng nhiều thí sinh ngoại tỉnh tiếp tục công việc đồng áng giúp gia đình. Với tôi những cái như: Game, thần tượng, quần áo hàng hiệu... được coi là phù phiếm thì một bộ phận các bạn trẻ lại coi đó là mục tiêu phấn đấu, hưởng thụ trong cuộc sống. Vì tư tưởng luôn đòi hỏi được hưởng thụ nên khi gặp khó khăn những bạn này dễ bị trượt ngã.
• Đỗ Thị Hoa (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên): Coi ca sĩ này, diễn viên kia là thần tượng không phải chỉ xuất hiện trong giới trẻ VN mà cả trong giới trẻ các nước cũng có. Tuy nhiên ranh giới giữa ngưỡng mộ và mê muội thần tượng rất gần nhau. Tôi nghĩ thần tượng cũng có da, thịt và có suy nghĩ. Với những người đặt cho mình một thần tượng nào đó thì chỉ nên hướng tới những cái đẹp, cái tài năng của thần tượng. Nếu không sẽ tự biến thành con rối của thần tượng và không có lý tưởng sống.