Làm xấu nét văn hoá người Hà Nội
Sau vụ phụ huynh xô đổ cổng của Trường PTCS Thực nghiệm Hà Nội để xin cho con vào lớp 1, bạn đọc đã gửi những suy nghĩ về sự việc trên đến Báo Lao Động.
Dưới đây là một số ý kiến:
Thanh Hà – Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội:
Nhìn toàn cảnh tấm ảnh chen lấn xô đẩy nhau, đạp đổ cả cổng của Trường PTCS Thực nghiệm Hà Nội để xin cho con vào học lớp 1 trên báo Lao Động ngày 14.5, tôi có suy nghĩ: Bây giờ các bé mới 6 tuổi, nhưng khi 18 tuổi đã tốt nghiệp THPT, các bé sẽ nghĩ gì về hành động xô đổ cổng trường của cha mẹ mình ngày ấy?
Nghĩ lại về hình ảnh sóng thần ở Nhật Bản, khi cận kề giữa sự sống và cái chết mà người Nhật vẫn nhường nhịn nhau trong trật tự, tôi thấy xấu hổ và bị xúc phạm khi nhìn toàn cảnh bức ảnh “xô đổ cổng trường”. Cha mẹ các bé nên bình tâm nghĩ lại hành động của mình, nếu không vào học được trường này liệu có “xô đổ cổng trường” khác nữa hay không?
Hiền Lương – tổ 50, cụm 5 Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội:
Nhiều người muốn con được học ở ngôi trường này không chỉ vì có chỗ vui chơi rộng rãi, mà chính là trẻ không bị áp lực trong học tập, trẻ được phát triển cá tính. Ở trường công lập, các bé lớp 1 đã phải học vất vả, cả ngày học ở trường, tối về vẫn phải học bài, làm bài.
Tôi biết nhiều cháu học lớp 1, một tuần vẫn phải học thêm 2 buổi, sợ không học thì thua kém các bạn khác có học thêm. Thậm chí các bé chuẩn bị vào lớp 1, cha mẹ cũng cho đi luyện chữ viết, luyện tập đọc. Đó là bất cập trong giáo dục, đề nghị Bộ GDĐT cần sớm có biện pháp chấn chỉnh có hiệu quả.