Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Báo Lao Động

Những hố tử thần trên quốc lộ 14

(LĐ) - Thứ sáu 23/09/2011 09:37

Những ai đã từng đi lại nhiều lần trên quốc lộ 14 đoạn qua cầu Duy Hòa thuộc TP. Buôn Ma Thuột (TP.BMT) thì mới biết được sự xuống cấp trầm trọng của đoạn đường này.

Theo chúng tôi được biết đoạn đường từ Ngã Sáu TP.BMT đến cầu 14 do 2 đơn vị xây dựng cầu đường thi công cùng bắt đầu từ năm 2009. Trong khi đoạn đường từ Duy Hòa đến cầu 14 đã hoàn tất trong vòng 1 năm (2009-1010) thì đoạn đường từ Ngã Sáu đến Duy Hòa vẫn đang dang dở kể từ 2009 đến nay. Người dân thường xuyên qua lại đoạn đường này rất bức xúc vì rất nhiều hố lớn và sâu (người ta thường gọi là hố voi) vẫn hiên ngang nằm đó như là những cái bẫy tử thần đang chực chờ sẵn.

Buôn Ma Thuột đang vào mùa mưa, vì thế những lúc mưa to nước ngập hết cả đoạn đường này và đó cũng chính là những lúc tai họa rình rập ngay trước mắt người đi đường. Tôi đã chứng kiến  cảnh mẹ chở con nhỏ đi học về chạy qua những hố ngập nước và bị trúng đá trơn trượt, cả 2 mẹ con ngã nhào xuống hố nước bẩn, nhìn cảnh con khóc mẹ hốt hoảng mà tôi thấy thật đau lòng. Cũng có nhiều người dở khóc dở cười vì bị sụp hố và cả người lẫn xe nằm trong hố nước, không những thế cái điện thoại di động mới vừa mua đã ngấm đầy nước.

Vào giờ cao điểm thì khỏi phải nói, xe container, xe khách, xe con rồi xe máy cứ nối đuôi nhau nhích dần lên xuống qua từng hố voi. Mọi người đều biết đây là tuyến quốc lộ chính đi từ các tỉnh Tây nguyên về TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) , lượng xe cộ qua lại con đường này hằng ngày rất nhiều. Vậy mà tình trạng xuống cấp trầm trọng này vẫn không hề được san bằng hay gia cố tạm thời trong khi chờ đợi làm đường nhựa.

Chúng tôi hay nói đùa với nhau rằng: chỉ có những ai đi từ TP.BMT về TP.HCM bằng máy bay thì mới không biết đoạn đường này tệ hại như thế nào?

Lại nói vè nỗi bức xúc của người dân , nếu ai đã từng thấy chiếc xe cấp cứu chở bệnh nhân chuyển viện từ Buôn Ma Thuột đến TP.HCM  bị kẹt hay tắc đường thì mới thấy đau lòng như thế nào.

Chúng tôi không yêu cầu phải làm đường tốt, đường đẹp ngay tức thì nhưng chúng tôi mong muốn các cơ quan có thẩm quyền và những đơn vị chịu trách nhiệm thi công đoạn đường này sớm xóa đi các hố tử thần này và đảm bảo con đường luôn được an toàn, giao thông thông suốt để nhân dân được yên tâm khi đi lại trên trong mùa mưa gió.

vbt_88@yahoo.com

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ