Sự hy sinh của các anh thật đáng trân trọng
Sau khi báo Lao Động ngày 1.8.2012 đăng ghi chép “Tên các anh khắc vào biển khơi”, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến của mình đến tòa soạn.
- Đất nước đã thống nhất nhưng trên quần đảo Trường Sa, những người lính hải quân luôn tràn đầy nhiệt huyết trong xây dựng huyện đảo Trường Sa giàu đẹp và vẫn chắc tay súng để bảo vệ biển trời tổ quốc. Điều đó thể hiện tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn hướng về Trường Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc VN.
Lê Tuấn (P3, quận Phú Nhuận, TPHCM)
- Trong khi một bộ phận nhỏ thanh niên vùi đầu vào các thú vui - sống chỉ biết đến bản thân mình - thì ngược lại, phần lớn thanh niên ngày nay vẫn sống, lao động, học tập, cống hiến cho xã hội, cho đất nước. Các anh bộ đội ở Trường Sa đã hy sinh ở tuổi đời đẹp nhất của đời người để bảo vệ vùng biển của tổ quốc – thật đáng trân trọng.
Lê Huy (tổ 12, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)
- Nhiều liệt sĩ trẻ đã nằm lại Trường Sa. Họ hy sinh ở độ tuổi còn rất trẻ với nhiều hoài bão và ước mơ chưa được thực hiện. Sự hy sinh của các anh thật cao quý. Vì thế, mỗi người dân Việt Nam dù ở đâu hãy bằng những việc làm thiết thực góp phần bảo vệ chủ quyền của đất nước thân yêu.
Phạm Tố Uyên (xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, Hải Dương)
- Hoàng Sa, Trường Sa là vùng biển đảo thuộc chủ quyền VN từ bao đời nay. Những người lính đảo luôn nắm chắc tay súng để bảo vệ vùng biển thiêng liêng của tổ quốc, mặc dù cuộc sống nơi đảo xa còn muôn vàn khó khăn. Rất cần có nhiều nghĩa cử tiếp thêm sức mạnh giúp các anh vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng do tổ quốc, nhân dân giao phó.
Nguyễn Thị Mai (thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, Yên Bái)
- Trong thời gian vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đăng tải các vụ án mà đối tượng gây án là thanh niên. Theo tôi, để hạn chế “cái ác”, các cơ quan, đoàn thể cần tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ để cái xấu khó len được vào. Đặc biệt, các phương tiện thông tin đăng nhiều những gương thanh niên hy sinh tuổi trẻ, thân mình cho tổ quốc như các chiến sĩ đang giữ vững vùng biển đảo của tổ quốc...
Hoàng Minh Phượng (A6b, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội)