Trọng tài Võ Quang Vinh
Câu chuyện thể thao: Cấm cửa trọng tài
Lịch sử bóng đá nước ta đã có rất nhiều đội bóng làm đơn kiến nghị không để trọng tài X, Y, Z làm nhiệm vụ những trận đấu của đội mình. Đó là một tiền lệ xấu, được nhân lên qua các mùa giải và đến nay vẫn tồn tại. Mới đây, CLB V.Ninh Bình đã “cấm cửa” trọng tài Võ Quang Vinh - Còi vàng Việt Nam 2011.
Chính Giám đốc điều hành V.Ninh Bình Phạm Văn Lệ sau trận thua B.Bình Dương đã thừa nhận đội của ông sẽ không kiện, vì biết chắc không thay đổi được gì, nhưng sẽ làm công văn gửi BTC giải đề nghị từ nay không phân công trọng tài Vinh “theo” V.Ninh Bình nữa.
Đã có không ít chuyện các đội bóng bị trọng tài yếu kém để xảy ra những sai sót làm ảnh hưởng đến đội của mình thật. Thế nhưng, cũng có không ít sự cố mà trọng tài non tay phải gánh chịu khi cầu thủ làm “trò mèo” rồi vẫn đổ cho trọng tài sai, buộc BTC phải xử và lãnh đạo các đội cứ thế nổi nóng bị dẫn dắt theo. Vì vậy, rất cần những ông bầu hay lãnh đạo đội bóng bình tĩnh nhìn sự việc ở góc độ bao quát hơn.
Theo chúng tôi thì đúng là trận V.Ninh Bình - B.Bình Dương, trọng tài Vinh đã để xảy ra vài tình huống nhạy cảm, nhưng nếu nói rằng vì vậy mà V.Ninh Bình đáng lẽ thắng lại thành thua thì đúng là hơi quá lời.
Bên cạnh đó, việc tức trọng tài thì “méc” BTC và đòi “cấm cửa” trọng tài làm đội mình thì không thể chiều theo ý đội bóng được. 14 đội dự giải mà đội nào cũng “tránh” một trọng tài như thế thì còn đâu trọng tài làm giải và sẽ loạn.
Vì thế mà chuyện “cấm cửa” trọng tài, nếu thực sự là có thật như lời tuyên bố của lãnh đạo V.Ninh Bình cần có sự tỉnh táo từ phía BTC.
Mong là BTC tránh việc đáp ứng đề nghị của các ông bầu có quyền lực hay chuyện “nhất thân, nhì thế”, mà tự làm khó cho chính mình.