Thành Lương là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2011
Câu chuyện thể thao: Đãi cát tìm vàng
Tối nay, tại Nhà hát TPHCM diễn ra lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2011. So với mọi năm thì năm nay bóng vàng sáng muộn nhất. Tuy nhiên, việc một giải thưởng truyền thống hằng năm duy trì đều đặn, lại gặp một mùa bóng thất bát mà vẫn tìm ra được chủ nhân để trao thì đúng là một nỗ lực của những nhà tổ chức.
Năm qua, bóng vàng hấp dẫn không ở cấp đội tuyển và đội U.23 nhưng lại được quan tâm nhiều ở những sân chơi thấp hơn như V-League hay hạng nhất. Những giải mà các cầu thủ nhập tịch không có cơ hội lên đội tuyển (vì luật bất thành văn) lại là những cầu thủ được chú ý nhiều hơn những cầu thủ lên chơi ở đội tuyển hay ở đội U.23.
Chỉ có điều, một số hiểu nhầm nơi tiêu chí quả bóng vàng phải là cầu thủ khoác áo đội tuyển hay U.23, khiến không ít lá phiếu đã có sự cân nhắc giữa vàng “thật” và vàng “pha” trong việc bầu chọn.
Hy vọng qua đêm vinh danh này sau mùa bóng thất bát này, mỗi cầu thủ sẽ ý thức hơn với việc chuẩn bị “vàng” cho chính mình, thay vì cuối năm, giới bầu chọn lại vất vả với việc “đãi cát tìm vàng”.