Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Nguyễn NguyênBáo Lao Động
Câu chuyện thể thao: Đồng Tháp sợ thủ môn Thủ thành Bửu Ngọc

Câu chuyện thể thao: Đồng Tháp sợ thủ môn

(LĐ) - Số 176 - Thứ ba 31/07/2012 08:19

Khác với thời Đồng Tháp đá A2 lên hạng A1 năm 1987 phải đi mượn thủ môn Nguyễn Tất Thành của Bình Thuận về, Đồng Tháp bây giờ là lò đào tạo trẻ có tiếng và lứa nào cũng trình làng thủ môn giỏi.

Sau thế hệ Minh Tâm, Thanh Nhạc đều lên tuyển, Đồng Tháp lại tự hào với Nguyễn Tấn Trường từng lên tuyển quốc gia rất sớm. Rồi vừa bán Tấn Trường, Đồng Tháp liền có ngay thủ môn trẻ  Bửu Ngọc lấy suất bắt chính ở đội U.23 quốc gia.

Đất Đồng Tháp giờ đang thừa thủ môn giỏi, nên chuyện bán Tấn Trường để tái đầu tư cho các tuyến trẻ không làm lãnh đạo đội Đồng Tháp lo âu. Thậm chí là Bửu Ngọc thành công với U.23 trở về đã có người đến tận Cao Lãnh đề nghị nhận tiền lót tay và đổi lại là tờ thỏa thuận để sau này khi thành cầu thủ tự do thì là hàng chất lượng cao của “cò” trên thị trường chuyển nhượng.

Thế mà thời gian qua, Đồng Tháp lại “chết” bởi chính vị trí mà họ tự hào ấy. Sau chuỗi chiến thắng khi về lại với Đồng Tháp, HLV Trần Công Minh giờ nếm đủ trái đắng: Đồng Tháp thua liền ba trận và cả ba đều có lỗi không nhỏ của Bửu Ngọc. Chàng thủ môn này đã phạm những lỗi lầm ngớ ngẩn, khiến Đồng Tháp từ cửa thắng và hoà lại trở nên thua cay đắng.

Đến vòng 23 thì HLV Trần Công Minh chấp nhận đưa thủ môn số 2 Thanh Thắng ra thay thì lại nhận một kết quả còn cay đắng hơn. Hơn ở tinh thần, hơn ở tình huống trước Hà Nội T&T lại vừa ghi bàn gỡ hoà, thế mà 4 phút sau thì thủ môn Thanh Thắng sút phát từ sân nhà lên lại chuyền đúng ngay chân của Ngọc Duy (Hà Nội T&T). Sai lầm bởi tình huống như ma ám ấy đã khiến Đồng Tháp thua cay đắng 1-3 ngay trên sân nhà.

Làn gió mới mà HLV Công Minh mang về đã trở về số âm, bởi sau 3 trận thắng liền là Đồng Tháp thua luôn 4 trận.

Giờ thì thầy trò HLV Trần Công Minh đang chịu nỗi ám ảnh chung đó là ra sân mà cứ sợ nút chặn cuối có vấn đề, rồi cả đội lại rơi vào cảnh công làm, thủ phá. Họ đã tuột xuống vị trí áp chót cạnh V. Hải Phòng và cần rất nhiều động lực để gắng gượng dậy. Liệu có kịp?

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ