Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Nguyễn NguyênBáo Lao Động

Câu chuyện thể thao: Hải Phòng mùa sau vẫn đá V-League

(LĐ) - Số 166 - Thứ năm 19/07/2012 06:51

Thực chất thì đến thời điểm này, đại diện duy nhất của bóng đá Hải Phòng xem như đã xuống hạng rồi, nhưng lãnh đạo đội bóng này học đúng bài của Hà Nội ACB mùa trước là “cắt tóc thay đầu” bằng việc nhận một đội đủ chuẩn đá V-League rồi ghép tên.

Theo thông tin chúng tôi biết, đến nay đã có rất nhiều đội đang chào bán với Hải Phòng, do ông chủ của các đội ấy thấy nặng gánh quá, mà trả đội lại cho địa phương thì địa phương không dám nhận.

Hải Phòng mùa tới có thể sẽ không còn cái tên Ximăng Vicem Hải Phòng nữa mà có thể là X, Y, Z Hải Phòng.

Lạ ở chỗ, trước đây kiếm một đội bóng để sàng qua, sàng lại, rồi lấy cái tên mới và đá tiếp thay vì phải đá từ hạng Nhất rất hiếm, nhưng nay khi còn 5 vòng đấu nữa thì số lượng các đội tính bỏ và rất muốn bán hoặc sang nhượng, giờ đếm được hơn nửa bàn tay.

Có lần tôi ngồi với ông Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng, thì nghe ông phân tích có đến hàng loạt đội có thể giải tán mùa tới vì kinh phí nặng quá. Thậm chí, ông còn có thể kể ra từng cái tên, trong đó có những cái tên gắn với ngân hàng và những cái tên từng là đại gia của bóng đá TPHCM.

Có lẽ vì thế, chưa mùa giải nào ở giai đoạn cuối mùa mà Hải Phòng đá thủng thỉnh và ít đổ tiền để cứu lấy đội qua việc phải trụ hạng. Cứ xem cách HLV Lê Thụy Hải sắp quân theo tiêu chí trẻ và có thể sử dụng mùa sau ắt sẽ biết.

Hải Phòng mùa này xuống hạng, nhưng mùa sau vẫn đá V-League, và đấy là chuyện thường ngày của bóng đá nước ta.

Nghiệt nỗi, rồi đây lại có nhiều đội X, Y, Z không lo trụ hạng, vì người bán thì nhiều mà người mua thì ít.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ