HLV Lê Huỳnh Đức sẽ thêm một lần nữa đưa SHB Đà Nẵng vô địch?
Câu chuyện thể thao: Nếu SHB Đà Nẵng vô địch
SHB Đà Nẵng đang dẫn đầu V-League và chuyện họ giữ khoảng cách này để vô địch cũng là điều hoàn toàn có khả năng hiện thực.
Theo cách tính của những nhà chuyên môn thì SHB Đà Nẵng từ đây đến cuối mùa không nợ nần ai, do đó chuyện họ siết lại để đá những vòng cuối cho tử tế và đăng quang sẽ không khó.
SHB Đà Nẵng mà vô địch thì mùa giải này sẽ có rất nhiều chuyện để nói. So với nhiều đội tung tiền tỉ để mua sắm cầu thủ, thì SHB Đà Nẵng mùa này là đội tiết kiệm nhất. Gần như HLV Huỳnh Đức duy trì chính sách tiết kiệm và chỉ làm mới đội bóng mình bằng cách cho những con người ấy thích ứng với lối chơi mới, trong đó có thành công lớn ở những vòng đấu vừa qua là không chơi không chiến, khi vắng “cây sào” Merlo. Đấy cũng là đội bóng bị soi nhiều, do thuộc “gia đình” bầu Hiển, mà bầu Hiển thì rất “cô đơn” với một mình một chợ, trước “máy soi” VPF.
“Đối thủ” lớn nhất của SHB Đà Nẵng bây giờ là người anh em Hà Nội T&T, nhưng nói như bầu Hiển là ông không muốn can thiệp vào chuyện chuyên môn thì rõ ràng cỗ máy SHB Đà Nẵng đang chạy ổn hơn.
Nếu SHB Đà Nẵng mùa này vô địch, thì cần phải xem lại cách làm bóng đá của một đội bóng liệu cơm gắp mắm, thay cho những đại gia tung tiền ra làm bóng đá theo kiểu trọc phú, rồi mặc cho “cò” và “cấp dưới” vẽ tiền.
Nếu SHB Đà Nẵng vô địch thì sẽ là kết thúc có hậu, bởi họ chơi có thể không đẹp, không có chiến dịch PR, nhưng biết chắt chiu cơ hội và biết sử dụng đồng tiền đúng mục đích và trao cho người biết làm bóng đá, thay cho kiểu giao cho kẻ đốt tiền như nhiều đội vẫn làm và… phá bóng đá.