Italia luôn là đối thủ khó chịu của Đức
Câu chuyện thể thao: Nỗi ám ảnh đêm Dortmund
Người Đức hẳn chưa thể quên đêm tháng 6 ở Dortmund năm 2006, khi hậu vệ Rosso của Italia xuyên thủng hàng phòng ngự Đức và tung cú sút định mệnh làm giấc mơ vô địch World Cup 2006 trên sân nhà của người Đức tan tành.
Đêm ấy, nhiều người không tin có thượng đế, bởi đội tuyển Đức đã chơi một thứ bóng đá tấn công đầy cống hiến, thế mà trời lại phụ lòng người. Họ thua một đội Italia chơi thứ bóng đá rình rập với tư tưởng không thua, sau khi ì ạch vào bán kết, rồi thắng Đức và thắng luôn Pháp để lên ngôi vô địch.
Nhưng rồi từ đêm Dortmund mà rất nhiều người Đức khóc như trẻ con ấy, bóng đá Đức đã đứng dậy và kiên trì với thứ bóng đá đổi mới, thay cho cỗ xe tăng ì ạch. Bóng đá Đức đã cởi bỏ lớp áo cũ kỹ từ thời Klinsmann và thất bại ở đêm Dortmund ấy, lại được xem là khởi đầu tươi sáng. Klinsmann chia tay đội tuyển, Joachim Loew tiếp quản và vẫn kiên trì đi theo hướng mà Klinsmann đã nhọc công, với tư tưởng cách tân.
Rạng sáng mai thì người Đức gặp lại Italia cũng ở trận bán kết.
Đức bây giờ đã chín chắn hơn rất nhiều, với thứ bóng đá làm say lòng người, cùng sự thừa kế của lớp trẻ, trong đó cũng có những người từng khóc ở Dortmund.
Và Italia mà Đức muốn đòi nợ bây giờ cũng khác Italia 6 năm trước rất nhiều. Một Italia đã thoát ra khỏi lối phòng ngự catenacio chỉ co cụm trước cầu môn và rình rập để săn mồi. Italia bây giờ đã chơi thứ bóng đá tấn công với sức mạnh tập trung ở trung tuyến và quyến rũ, chứ không còn tìm cách phá đối phương.
Sẽ là một đêm của bóng đá tấn công và chắc chắn nó sẽ hay hơn đêm Dormund trước đây rất nhiều.
Đêm đen ở Dortmund 6 năm trước giờ sẽ là đêm tiệc mặn của bóng đá tấn công.