Câu chuyện thể thao: Số phận đội Đồng Tháp
Chắc lãnh đạo đội Caosu Đồng Tháp (CSĐT) không thể ngờ đội mình lại không thể tự quyết số phận. Về nội lực, CSĐT hơn hẳn K.Kiên Giang. Họ cũng tin vào tuyến trẻ có thể thay thế hàng loạt cầu thủ đàn anh bỏ xứ đi về những miền đất hứa như Tấn Trường, Văn Ngân, Được Em... ngay từ đầu mùa giải và đồng ý để nhiều tên tuổi ra đi.
Ngay cả HLV đã quen việc như Phạm Công Lộc cũng rời Đồng Tháp về Navibank SG, còn HLV có uy tín như Lai Hồng Vân thì cho về Kiên Giang dưới dạng biệt phái. Có thể nói, Đồng Tháp là địa phương có nền bóng đá ổn định nhất miền tây từ cách làm ăn căn cơ và một tuyến trẻ dồi dào thuộc loại mạnh của cả nước. Trước giai đoạn nghỉ tránh EURO 2012, Đồng Tháp còn nằm ở nhóm an toàn trên cả K.Khánh Hòa, K.Kiên Giang cùng chuỗi hat-trick thắng dưới thời tân HLV Trần Công Minh.
Thế mà...
Sau EURO, CSĐT đã đánh mất mình quá nhanh. Họ chịu chuỗi 4 trận toàn thua, rớt xuống hạng 13, dưới cả tân binh K.Kiên Giang.
Giờ thì HLV Công Minh mong thắng SHB Đà Nẵng, rồi về sân nhà thắng thêm trận cuối và mong K.Khánh Hòa hoặc K.Kiên Giang sảy chân.
Không tự quyết được số phận mình, CSĐT chỉ có thể trách mình, đã quá phung phí trong 4 trận vừa qua. Họ chơi rất máu, nhưng lại có những bàn thua rất lãng. Khi thì thủ môn Bửu Ngọc lóng ngóng. Lúc thì thủ môn dự bị Thanh Thắng để sai sót đúng một tình huống và dẫn đến trận thua trong thế thắng. Đến Pleiku họ cũng chơi rất hay, nhưng rồi lại thua bởi bàn đốt lưới nhà của hậu vệ.
Bây giờ thì CSĐT lại tiếc hùi hụi, khi cơ hội trụ hạng rất lớn mà không biết giữ lấy. Ngược lại thì trong nội tình đội lại ồn ào những chuyện tiền nong khi mà giai đoạn nghỉ tránh EURO, nhiều cầu thủ đã không thỏa mãn với những phần thưởng bị treo.
Cứ nhìn HLV Công Minh ôm đầu khi đội thua hoài và toàn thua lãnh thì có thể lý giải được phần nào.