Bình luận của chuyên gia
Một chiến thuật mới đã ra đời
Pháp của HLV Blanc hôm qua đã thua một trận không có gì phải xấu hổ, phải ân hận, bởi đẳng cấp của họ đang dưới tầm Tây Ban Nha một bậc.
Pháp hôm qua đã phòng ngự rất cao, từ giữa sân cho đến khoảng 30m bên phần sân nhà. Làm như vậy, nếu cướp được bóng, họ sẽ phản công rất nhanh. Đây là một nét hoàn toàn mới của Pháp ở EURO lần này, chứng tỏ HLV Blanc đã tìm ra phương cách hữu hiệu để đối phó hàng tiền vệ xuất sắc của Tây Ban Nha.
Ý đồ là vậy, nhưng khi thực hiện thì phá sản, vì Pháp không có người chuyền, cầm bóng tốt (Ribery bị “quây” quá chặt), trung phong của họ thường phải dạt ra hai biên hoặc lùi vào thật sâu để nhận bóng, không còn sắc bén nữa. Tuyến giữa của Pháp bị vô hiệu hóa hoàn toàn, dù cách chơi của họ đã phong phú hơn. Tôi không nghĩ Pháp thua vì những bất đồng nội bộ. Đành rằng bất đồng là tất yếu của một tập thể có những “cái tôi” khác nhau. Nhưng trong bóng đá, khi đã vào trận thì nhiều khi các cầu thủ bỏ qua bất đồng riêng tư, chiến đấu vì cái chung.
Cho đến trận đấu hôm qua của Tây Ban Nha thì có thể khẳng định, một chiến thuật mới đã ra đời ở EURO 2012. Đó là sơ đồ 4-6-0 như HLV Mourinho đã nhận định. Nhưng không phải đội nào cũng có thể nhuần nhuyễn trong lối chơi không có trung phong thực sự như Tây Ban Nha đang làm. Họ có những cầu thủ đủ khả năng, tầm cỡ để thực hiện điều đó. Các pha lấy bóng của Tây Ban Nha hầu như ở trên khoảng 30m và đều do các tiền vệ nhô lên nhận bóng.
Họ không có trung phong, nhưng hàng loạt tiền vệ như Iniesta, Silva, Xavi, Xabi Alonso... đều có thể băng lên bất cứ lúc nào, khiến đối phương rất khó kèm người. Cách chơi của các cầu thủ Tây Ban Nha đòi hỏi tư duy chiến thuật cao, kỹ thuật tốt, xử lý bóng linh hoạt. Nếu họ thực hiện tốt sẽ làm đối thủ rối tinh lên, khó chống đỡ.