Câu chuyện thể thao: Ngồi lại bên nhau
Xin mượn bài hát của tác giả Phạm Uyên Nguyên cho tựa bài này để nói lên những vấn đề liên quan đến sự kiện của bóng đá VN hôm nay: VPF ngồi lại với AVG để trao đổi về những vấn đề ầm ĩ trong suốt thời gian dài đã qua.
Lẽ ra, hai bên đã phải ngồi lại với nhau cùng với sự hiện diện của VFF từ khi thấy những điều mà họ cho là bất hợp lý và làm hại đến bóng đá VN. Thế nhưng, đến lúc “u đầu”, “sứt trán” và mất rất nhiều rồi mới ngồi lại thì chắc chắn sẽ rất khó để hiểu và để thông cảm cho nhau.
Tôi tiếc cho cụm từ mà mọi người hay dùng “vì sự phát triển của bóng đá VN”, bởi cái cách mà “đấu đá” trong thời gian qua thì rõ ràng đang làm thiệt hại về tiền của, về sự hào hứng của người hâm mộ và về cả sự tập trung cho những vấn đề quan trọng hơn bản quyền truyền hình.
Thường thì các doanh nghiệp khi làm việc với nhau hay tìm ra giải pháp lợi cho đôi bên mà không (hoặc ít) “đổ máu”. Tuy nhiên, với những gì mà người hâm mộ chứng kiến trong thời gian qua thì sẽ rất khó có sự nhường nhịn, bởi ai cũng cho mình vừa “lớn tiền” vừa “lớn thế”.
Thời gian qua, VPF luôn cho rằng VFF và AVG đã làm hại cho bóng đá VN và làm thất thoát rất nhiều tiền của các CLB và bóng đá VN. Điều mà VPF dẫn chứng để bảo vệ cho việc “ký hớ” hay bị “ép giá” chính là VTV sẵn sàng trả hơn 70 tỉ đồng cho 3 mùa bóng.
Thực chất thì thông tin ấy rất đáng ghi nhận, bởi cho thấy bản quyền truyền hình bóng đá VN quá có giá so với năm 2009, 2010 rao mãi, bán mãi mà chỉ có người mua lẻ, lại còn chê ỏng chê eo.
Việc AVG và VPF ngồi lại với nhau để tìm ra giải pháp tích cực và chấm dứt những “đấu đá” nếu có thì sẽ là một tín hiệu vui cho bóng đá VN để tính tiếp chiến lược trong tương lai. Còn ngược lại thì có lẽ thôi.
Nguyễn Nguyên