Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Nguyễn NguyênBáo Lao Động
Câu chuyện thể thao: Phát súng thứ năm

Câu chuyện thể thao: Phát súng thứ năm

(LĐ) - Số 149 - Thứ sáu 29/06/2012 09:14

Ronaldo dũng cảm nhận đá quả luân phiên thứ năm, nhưng anh đã không có cơ hội để thực hiện.

Fabregas xin đổi quả luân phiên thứ hai sang thứ năm bởi một cảm giác kỳ lạ và sự tự tin mạnh mẽ vào bản thân và anh đã biến giấc mơ thành hiện thực. 

Số phận của hai ngôi sao ấy lại khác nhau một trời một vực trong một giải đấu và cùng một trận bán kết.

Quả luân phiên thứ năm hay được gọi là “phát súng” thứ năm, bởi nó mang tính quyết định và người thực hiện cú sút cuối phải thật bản lĩnh, những người có máu lạnh.

Với Ronaldo, đây là EURO mà anh kỳ vọng nhiều nhất vào chiếc cúp vô địch mà Bồ Đào Nha chưa một lần chạm tay. Trong khi đó, Fabregas lại thú thật rằng trước trận bán kết quan trọng ấy, anh có một cảm giác rất kỳ lạ rằng Tây Ban Nha sẽ thắng trong loạt sút luân phiên và vì thế mà anh đã xin HLV Del Bosque cho được đổi sang thực hiện “phát súng” thứ năm.

Fabregas còn “bật mí” việc anh đã “tâm sự” với quả bóng trước khi thực hiện cú sút quyết định đưa Tây Ban Nha vào chung kết: “Chúng ta phải làm nên lịch sử, mày hãy giúp tao thành công nhé”.

“Phát súng” thứ năm của Fabregas cũng là phát ân huệ với các cầu thủ Bồ Đào Nha. Bóng đá thật nghiệt ngã - là niềm vui của người này và là nỗi đau của kẻ khác. Nó cũng như “phát súng” thứ năm của Fabregas và “phát súng” mãi mãi không bao giờ nổ của Ronaldo…

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ