Huỳnh Kesley Alver nhận Quả bóng đồng với gương mặt buồn. Ảnh: Bá Châu
Danh hiệu Quả bóng vàng 2011: Chưa thực sự thuyết phục
Trả lời báo chí sau khi nhận danh hiệu QBV VN 2011, Thành Lương đã thẳng thắn thừa nhận: Năm ngoái, CLB Hà Nội của tôi xuống hạng, còn U.23 VN lại thi đấu không thành công trên đất Indonesia. Đó là lý do khiến tôi cảm thấy chưa trọn vẹn khi thắng trong cuộc bầu chọn này.
Nhìn lại danh hiệu QBV 2011, có thể thấy Thành Lương không nổi bật hơn Trọng Hoàng, Huỳnh Kesley Alver và Văn Quyết về những đóng góp ở cấp độ CLB. Trong khi CLB Hà Nội của Thành Lương phải xuống hạng, thì SLNA của Trọng Hoàng giành chức vô địch. Hà Nội T&T của Văn Quyết giành ngôi á quân. Sài Gòn XT của Huỳnh Kesley vô địch hạng nhất sớm 5 vòng để giành quyền lên chơi tại V-League. Ở cấp độ đội tuyển thì Thành Lương, Trọng Hoàng và Văn Quyết trước SEA Games 26 đã được các CĐV kỳ vọng sẽ mang về HCV, nhưng không thể.
Nhưng tại mỗi cuộc bầu chọn QBV cho từng năm, BTC phải chọn ra một gương mặt nổi trội hơn cả. Lương “dị” với cái chân trái điệu nghệ, một lối chơi nhiệt tình và tinh quái đã nhận số phiếu cao nhất. So với lần đầu đoạt QBV năm 2009, Thành Lương lại tỏ ra bối rối, Sự bối rối ấy cho thấy anh đã trưởng thành hơn và đang ở độ chín dù mới 24 tuổi.
Nhưng ở QBV 2011 có một điểm đáng chú ý là việc BTC lần đầu tiên trao giải cho một cầu thủ nhập tịch: Huỳnh Kesley Alver. Nhưng tiền đạo CLB Sài Gòn Xuân Thành này khá thất vọng và cho rằng: Đây không phải là kết quả công bằng với các cầu thủ nhập tịch. Nếu xét theo tiêu chí xét giải, cầu thủ đoạt QBV phải có cống hiến ở cấp độ CLB và ĐTQG, tôi sẽ không có cơ hội bởi không được khoác áo ĐTQG, nhưng việc đó là do cơ quan quản lý không muốn sử dụng cầu thủ nhập tịch.