Đá sớm vòng 19 V-League 2012:
Hà Nội T&T đại thắng, Vicem Hải Phòng đại bại
Chiều nay (26.5) đã diễn ra hai trận đấu sớm vòng 19 V-League. Hà Nội T&T thắng đậm Thanh Hóa 4-2 ngay trên sân khách để tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng. Ngược lại, V.Hải Phòng đã đặt một chân xuống hạng khi đại bại 0-3 trước Ninh Bình.
Hà Nội T&T đến làm khách trên sân của Thanh Hóa với tâm lý trĩu nặng vì thành tích tệ hại gần đây. Đội bóng Thủ đô đã thua liền hai vòng vừa qua ở V-League, trong đó có trận thảm bại 2-6 trước SLNA. Dù vẫn dẫn đầu bảng nhưng Hà Nội T&T không được phép để mất điểm trước Thanh Hóa, nếu không muốn bị các đối thủ bám đuổi là SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC vượt mặt.
Tuy vậy ngay ở phút thứ 10, Hà Nội T&T đã nhận một gáo nước lạnh khi để đội chủ nhà Thanh Hóa dẫn trước 1-0 từ cú sút đẹp mắt của Sunday.
May cho Hà Nội T&T là chỉ 8 phút sau, trong một tình huống đá phạt góc, Onigbo đánh đầu tung lưới thủ thành Vĩnh Lợi, san bằng tỉ số 1-1.
Giải tỏa được tâm lý, các cầu thủ Hà Nội T&T lấy lại thế trận và các đợt tấn công tỏ ra sắc nét hơn trước. Phút 28, Hà Nội T&T được hưởng quả penalty sau tình huống Bảo Khanh bị hậu vệ Thanh Hóa phạm lỗi trong vòng cấm. Ngọc Duy thực hiện thành công quả đá này, đưa Hà Nội T&T vượt lên dẫn trước 2-1.
Những phút cuối hiệp 1, trận đấu trở nên nóng bỏng với pha xô xát giữa cầu thủ hai đội, dẫn đến việc Teferra của Thanh Hóa nhận thẻ đỏ. Trận đấu bị gián đoạn tới 10 phút.
Dù chơi hơn người nhưng bước vào hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội T&T chỉ duy trì một tốc độ trung bình. Chơi lép vế hơn nhưng Thanh Hóa bất ngờ được hưởng quả penalty sau tình huống Ngọc Duy để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 59. Quốc Phương thực hiện thành công quả đá trên chấm 11 mét, san bằng tỉ số 2-2.
Các CĐV trên sân Thanh Hóa chỉ vui được có 2 phút, sự lỏng lẻo cùng sai lầm nơi hàng thủ đã khiến Thanh Hóa trả giá sau pha dứt điểm cận thành của Bảo Khanh.
Sau bàn thua này, các cầu thủ Thanh Hóa dường như đã nản, buông xuôi nên ưu thế nghiêng hẳn về phía Hà Nội T&T. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, gần cuối trận, Samson ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho đội bóng Thủ đô. Hà Nội T&T kết thúc trận đấu cũng chỉ còn 10 người bởi đội trưởng Cristiano nhận thẻ vàng thứ hai ở những phút bù giờ.
Với 3 điểm quan trọng có được, Hà Nội T&T tiếp tục dẫn đầu bảng với 36 điểm sau 19 trận, hơn SHB Đà Nẵng 4 điểm, tuy nhiên đã đá hơn 2 trận.
Ở trận đấu còn lại ở ngày 26.5, Vicem Hải Phòng đại bại 0-3 ngay tại sân nhà Lạch Tray trước Ninh Bình. Các bàn thắng của Ninh Bình do Tiến Thành và Moussa (cú đúp).