Đá hỏng luân phiên, Sturridge khiến chủ nhà Anh phải dừng bước.
Tứ kết bóng đá nam Olympic London 2012:
Người Anh lại khóc hận trên chấm phạt đền
Kỳ Olympic đầu tiên của Đội tuyển bóng đá Liên hiệp Anh sau hơn 50 năm đã kết thúc một cách quen thuộc khi thua trong loạt sút luân phiên và đội chủ nhà bị loại khỏi tứ kết trước đối thủ Hàn Quốc.
Thời gian thi đấu chính và phụ kết thúc với tỉ số hoà 1-1 và Hàn Quốc đã vượt qua bài trắc nghiệm tâm lý khi đánh bại Anh 5-4 ở loạt sút luân phiên để bước vào bán kết với ứng cử viên hàng đầu cho chiếc huy chương vàng - Brazil - ở Manchester vào ngày thứ ba tới.
Ngay cả khi trận đấu diễn ra trên sân Millennium ở Cardiff - sân nhà của đội tuyển xứ Wales - cũng không thể ngăn được việc tuyển Liên hiệp Anh phải chấp nhận thất bại cay đắng theo một kịch bản quen thuộc với tuyển Anh ở các giải quốc tế lớn.
Tuyển Liên hiệp Anh cũng chỉ tranh tài dưới lá cờ chung ở kỳ Olympic này, lần đầu tiên kể từ Thế vận hội Rome 1960, chủ yếu vì tư cách chủ nhà của họ. Sự xuất hiện của đội Olympic Liên hiệp Anh đã vấp phải sự chống đối dữ dội từ Scotland do lo ngại đó sẽ khởi đầu cho việc chấm dứt bản sắc bóng đá quốc gia Scotland.
Nhưng trong một buổi tối trớ trêu khi thể thao Anh có ngày thành công nhất lịch sử thế vận hội tại SVĐ Olympic ở London, với bộ ba huy chương vàng, làn sóng yêu nước và đoàn kết quốc gia đã không đủ để đưa đội bóng đá của họ vào bán kết. Trong khi lão tướng của Manchester United và tuyển xứ Wales - Ryan Giggs, chơi giải đấu lớn đầu tiên trong cả sự nghiệp hiển hách, sút thành công trong loạt luân phiên để giúp Anh dẫn trước 4-3, thì Daniel Sturridge, quá trẻ và quá yếu tâm lý, đã phá hỏng tất cả.
HLV Stuart Pearce của Liên hiệp Anh có lẽ là người hiểu rõ tâm trạng tiền đạo đang khoác áo Chelsea ra sao nhất, khi ông từng đá hỏng phạt đền khi Anh thua Tây Đức ở bán kết World Cup Italia 1990.
Ji Dong Won đưa đội bóng Châu Á dẫn trước một cách xứng đáng khi sút bóng tung lưới thủ thành Jack Butland ở phút 29. Sau đó là hai quả phạt đền cho Anh, khi tiền vệ người xứ Wales Aaron Ramsey ghi bàn một lần và bị thủ thành Hàn Quốc Jung Sung Ryong từ chối một lần.
Thất bại của Liên hiệp Anh trên lý thuyết giúp củng cố hy vọng lần đầu có huy chương vàng của Brazil sau khi họ có chiến thắng 3-2 đầy lo lắng trước một Honduras vào cuối trận chỉ còn 9 người. Trong trận này, Leandro Damiao gỡ hoà cho Brazil sau khi Mario Martinez đưa Honduras lên dẫn trước.
Roger Espinoza sau đó lại khôi phục cách biệt cho đội bóng Trung Mỹ, nhưng Neymar gỡ hoà cho Brazil từ chấm phạt đền trước khi Damiao ghi bàn thứ hai ở sân St James’ Park đưa đội bóng áo vàng đi tiếp. Dù vậy, Honduras vẫn có quyền tự hào khi khiến ứng cử viên số một phải “toát mồ hôi”.
Nhật Bản tiếp tục duy trì hy vọng giành cú đúp ở Olympic khi đội tuyển nam và nữ đều vào bán kết. Đội nam đã đánh bại Ai Cập 3-0 vào thứ bảy. Những bàn thắng của Kensuke Nagai, đội trưởng Maya Yoshida và Yuki Otsu giúp Nhật Bản vượt qua Ai Cập khá dễ dàng khi đại diện Châu Phi phải chơi với 10 người kể từ phút 41, sau khi hậu vệ Saadeldin Saad bị đuổi khỏi sân. Nhật Bản sẽ gặp Mexico sau khi đội bóng Trung Mỹ có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Senegal 4-2 sau hai hiệp phụ.