Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Nguyệt ThuBáo Lao Động
Tevez rủa Sir Alex, rồi sau đó là Mancini?

Hậu Premier League:

Tevez rủa Sir Alex, rồi sau đó là Mancini?

(LĐ) - Số 111 - Thứ tư 16/05/2012 07:00

Cuộc đua vô địch đầy kịch tính giữa hai đội bóng thành Manchester đã kết thúc, song dư âm vẫn hết sức nóng bỏng sau khi tiền đạo Carlos Tevez của M.C có hành vi thiếu tôn trọng HLV Alex Ferguson của M.U trong lễ diễu hành mừng công của đội bóng áo xanh.

Điều đó khiến nhiều người phải đặt câu hỏi, phải chăng chính chính sách chi tiêu vô tội vạ của M.C đã nhào nặn nên những cầu thủ như thế?

Đứng trên nóc xe buýt 2 tầng đi giữa biển người các CĐV M.C, Tevez đã giơ tấm biểu ngữ viết tay trên bìa carton có dòng chữ “R.I.P Fergie” cùng với hình vẽ cỏ mọc, ngụ ý đó là tấm bia mộ dành cho ông thầy cũ (ảnh). Hành vi này của Tevez đã gây nên sự phẫn nộ từ các CĐV M.U, còn hơn cả việc M.C đưa ảnh Tevez lên tấm panô dẫn vào TP.Manchester để giễu M.U sau khi cầu thủ này chuyển từ sân Old Trafford sang Etihad cách đây hai năm.

Dĩ nhiên, sau đó Tevez – được cho là đã nhận băngrôn trên từ một CĐV M.C - cũng đã xin lỗi rằng “đó chỉ là hành động bột phát. Tôi không có ý định hạ thấp Ferguson, người mà tôi kính nể trên phương diện một người đàn ông và HLV”. Đồng thời M.C cũng có lời xin lỗi chính thức M.U: “Carlos đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. CLB xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới Sir Alex Ferguson và CLB M.U vì bất kỳ phiền nhiễu gì mà hành động trên gây ra”.

Tevez từng 2 năm khoác áo M.U và cùng quỷ đỏ giành chức vô địch Champions League năm 2008. Một năm sau, M.U đã từ chối mua đứt cầu thủ này sau khi hết hợp đồng “cho thuê” bởi Sir Alex cho rằng phí chuyển nhượng quá cao và khi ấy, M.C đã nhảy vào cuộc nhờ túi tiền của các ông chủ Arập.

Cùng thời điểm lễ mừng công của M.C, ông chủ CLB Khaldon đã cam kết sẽ tiếp tục vung tiền để HLV Roberto Mancini tăng cường lực lượng, bất chấp những ràng buộc về luật công bằng tài chính mà UEFA đề ra. Theo báo chí Anh, M.C sẽ ký hợp đồng với ngôi sao người Bỉ Edin Hazard từ Lille - người được coi là “Zidane mới” - dù cầu thủ này cũng được M.U nhòm ngó.

Cùng lúc đó, Sir Alex đã lên tiếng dè bỉu lối tiêu tiền của M.C là “ngu xuẩn” và tuyên bố sẽ tiếp tục đầu tư vào các cầu thủ trẻ. Theo Sir Alex, việc vung tiền vô tội vạ để mua cầu thủ, cũng như là trả lương khủng chính là sự nuông chiều các ngôi sao và chính sách đó rồi sẽ có ngày làm hại đội bóng.

Trở lại với trường hợp Tevez, đầu mùa này thì tiền đạo người Argentina cũng từng khiến nội bộ M.C lục đục, tiêu biểu là vụ từ chối ra sân trong trận gặp Bayern ở Champions League. Sau đó, cầu thủ này bị HLV Mancini cấm thi đấu nên đã bỏ về Argentina. Đến kỳ chuyển nhượng mùa đông, cũng có vài CLB ngỏ ý muốn có Tevez, nhưng rồi mọi việc không đi đến đâu, một phần cũng vì ngại tính cách bất trị của một cầu thủ trưởng thành từ khu ổ chuột Apache ở Argentina - nơi có tỉ lệ tội phạm thuộc hàng cao nhất thế giới.

Vì vậy, sau sự cố vừa xảy ra, nhiều người đã lo ngại với hành động “ăn cháo đá bát” với Sir Alex, rất có thể đến một ngày nào đó cái tên kế tiếp được Tevez ghi trên tấm bìa lại chính là HLV Mancini!

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ