Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Báo Lao Động
Thanh Hóa chia điểm Sài Gòn FC đầy tiếc nuối

Thanh Hóa chia điểm Sài Gòn FC đầy tiếc nuối

(LĐ) - Thứ bảy 18/02/2012 18:33

Ở hai trận đấu sớm vòng 6 Supper League diễn ra chiều nay 18.2, Thanh Hóa đã chia điểm đầy tiếc nuối trước Sài Gòn FC khi các chân sút chủ nhà bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Ở trận đấu trên sân Vinh, SLNA đã chấm dứt mạch trận toàn hòa trên sân nhà khi đánh bại HAGL 2-0…

Sau trận đấu đầy căng thẳng ở tứ kết Cup Quốc Gia, Sài Gòn FC hành quân ra Thanh Hóa với một sự cảnh giác cao độ trước CĐV chủ nhà. Không những vậy, đội khách phải đối mặt với một khó khăn khác là cái rét của miền Bắc. Hầu hết các cầu thủ Sài Gòn FC đã phải đeo găng tay, một số phải dùng khăn quấn cổ để thi đấu. Riêng thủ thành Tấn Trường, đã đội một chiếc mũ len để đứng trong khung thành.

Bước vào trận, dù là đội bóng được đánh giá thấp hơn nhưng với sự cổ vũ của rất đông khán giả nhà, Thanh Hóa đã chơi lấn lướt trước đội khách. Đội bóng xứ Thanh đã liên tiếp uy hiếp khung thành của Tấn Trường.

Phút thứ 5, từ chấm đá phạt trực tiếp, Sunday dứt điểm khá tốt, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hai phút sau, Sunday tạt bóng rất tốt từ cánh phải để Andrew đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà ngang rất đáng tiếc.

Phút 20, Thanh Hóa  tiếp tục uy hiếp khung thành Sài Gòn FC với một pha đánh đầu của Andrew, nhưng thủ thành Tấn Trường đã kịp phả xạ và bắt gọn bóng sau hai nhịp cản phá.

Phút 27, Bật Hiếu bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở cự ly gần khi không quan sát thấy bóng sau pha nhảy lên đánh đầu và để thủ môn Tấn Trường bắt bóng ngay trước khi thủ quân đội bóng xứ Thanh kịp kết thúc.

Phút 32, sau những phút đầu để mất thế trận, Sài Gòn FC đã có câu trả lời khi Moses có cú sút ra từ ngoài vòng cấm địa rất nguy hiểm, tiếc rằng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.

Thanh Hóa để Sài gòn FC cầm hòa trên sân nhà
Thanh Hóa để Sài gòn FC cầm hòa trên sân nhà

Cuối hiệp 1, HLV Triệu Quang Hà buộc phải điều chỉnh nhân sự khi tung Quốc Phương và thay cho Thành Luân chơi không hiệu quả. Nhưng những thay đổi này không giúp cho Thanh Hóa có được bàn mở tỷ số và khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, Sài Gòn FC của HLV Lê Đình Tuấn bất ngờ đẩy cao đổi hình chơi tấn công và Nsi đã mở tỷ số cho đội khách vơi một cú dứt điểm lạnh lùng sau đường chuyền thông minh của Kesley ở phút 48.

Sau bàn thua có phần bất ngờ, Thanh Hóa buộc phải đẩy cao đội hình và dần lấy lại thế trận với những pha đi bóng tốc độ và dũng mãnh của Sunday. Phút 55, Sunday đi bóng qua hàng loạt hậu vệ Sài gòn FC rồi kiến tạo để Quốc Phương dứt điểm. Tuy vậy, cú sút của cầu thủ này lại đi chệch khung thành.

3 phút sau, Sunday tiếp tục khấy đạo hàng phòng ngự đội khách với một pha đi bóng và thu hút hết hàng thủ đội khách trước khi có pha chuyền bóng thuận lợi cho Lê Quốc Phương. Ở tình huống dứt điểm này, Quốc Phướng đã bình tĩnh sút tung lưới Tấn Trường, gỡ hào 1-1 cho Thanh Hóa.

Phút 80, Nsi và Antonio phối hợp rất đẹp, tạo điều kiện để Antonio đối mặt với khung thành Thanh Hóa. Nhưng cú sút cuối cùng của cựu tiền đạo ĐTLA lại đi thiếu chính xác.

Phút 89, Thanh Hóa có cơ hội rất ngon ăn để ghi bàn vượt lên dẫn trước, nhưng tiếc rằng sau khi chỉnh bóng rất cận thận, Dasilva lại sút bóng chệch khung thành.

Hòa 1-1, các cầu thủ Thanh Hóa có nhiều điều để tiếc khi các bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Còn Sài Gòn FC không phải quá thất vọng với 1 điểm có được trên chảo lửa xứ Thanh.

Ở trận đấu trên sân Vinh, SLNA đã có chiến thắng 2-0 trước HAGL. Hai bàn thắng của đội chủ nhà được thực hiện ở Hector ghi ở phút thứ 2 và phút 90 do công của Trọng Hoàng.

Khánh Trình
 

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ