Đội tuyển Pháp vẫn còn nhiều việc phải làm.
Tuyển Pháp trước thềm EURO 2012: Thắng, nhưng vẫn lo
Chiến thắng vất vả 3-2 của đội tuyển Pháp trước Iceland trong trận giao hữu trước thềm EURO 2012 đã khiến người hâm mộ nước này có phần lo lắng.
Đối thủ của họ không được dự vòng chung kết, thậm chí còn đứng thứ 131 trên bảng xếp hạng FIFA (tức về lý thuyết thì dưới cả Việt Nam!). Vậy mà Iceland đã dẫn trước 2 bàn và phải nhờ tới 2 pha lập công muộn mằn của Ribery cùng Adil Rami, Pháp mới tránh được một thất bại ê chề.
Ở trận này, HLV Laurent Blanc đã tung ra sân một đội hình khá mạnh, với Benzema là mũi nhọn duy nhất cắm ở tuyến trên, hai cánh là Menez và Ben Arfa. Bộ ba tiền vệ trung tâm gồm Nasri, Gourcuff và Cabaye. Evra và Debuchy trấn giữ hai bên cánh, Rami và Mexes đá cặp trung vệ và bảo vệ khung thành là Mandanda. Đây gần như được coi là bộ khung chính thức của Pháp tại vòng chung kết sắp tới, điều đó chứng tỏ Blanc rất coi trọng trận giao hữu với Iceland, để mài giũa vũ khí trước khi bước vào VCK.
Thế nhưng, đội hình đó đã chơi thiếu chất kết dính và hệ quả là Pháp bị dẫn trước tới 2-0, chỉ sau 30 phút đầu. Mãi tới đầu hiệp 2 thì trung vệ của Lille là Debuchy mới rút ngắn được cách biệt. Đến phút 85 thì tỉ số mới được cân bằng, sau khi ngôi sao Bayern Munich Ribery ghi được bàn đầu tiên cho đội áo lam kể từ tháng 4.2009, trước khi hậu vệ đang khoác áo Valencia là Adil Rami ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà, khi trận đấu chỉ còn 3 phút.
Dù trận đấu này đã kéo dài mạch bất bại của Pháp dưới thời Blanc lên thành 19 trận, song, rõ ràng là HLV này vẫn còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện hình ảnh đội nhà. Sau trận này, Pháp sẽ còn hai trận giao hữu trước khi đến với VCK là gặp Serbia vào thứ năm tới ở Reims và gặp Estonia tại Le Mans vào ngày 5.6. Từ nay tới đó, bằng mọi giá, Blanc phải khắc phục được những nhược điểm đã phô bày trong trận gặp Iceland, bởi tại EURO thì Pháp rơi vào bảng đấu khá nặng với Anh, Thụy Điển và đồng chủ nhà Ukraine (bảng D).
Blanc thừa nhận: “Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho trận ra quân ở EURO (gặp Anh ngày 11.6). Vấn đề thể lực đã khiến hàng thủ bộc lộ quá nhiều sai lầm”. Tuy vậy, các học trò của Blanc thì vẫn tỏ ra lạc quan. “Thời gian qua chúng tôi chủ yếu là tập nặng nên vẫn chưa tìm lại được sự linh hoạt. Sau giai đoạn này chúng tôi sẽ tìm lại được điểm rơi phong độ, khi VCK bắt đầu khởi tranh” - tiền vệ Samir Nasri cho hay. Tiền vệ Marvin Martin cũng chia sẻ quan điểm đó, đồng thời cho rằng, điều quan trọng là đội nhà đã chiến thắng và nó đã tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ.
Cần nhắc lại là 4 năm trước, Pháp đã trải qua một kỳ EURO thảm họa dưới sự dẫn dắt của HLV Domenech, khi phải chịu xếp bét bảng C sau Hà Lan, Italia, và Romania với vẻn vẹn 1 điểm. Thảm họa được tiếp nối ở World Cup 2010, khi Pháp cũng bị loại sớm từ ngay sau vòng bảng, dẫn tới một cuộc cách mạng với Blanc xuất hiện trên băng ghế huấn luyện. Tại vòng loại, Pháp đã thể hiện một gương mặt khá tích cực, song mọi nỗ lực của Blanc sẽ bị xóa sạch, nếu đội áo lam không thành công ở VCK. Hẳn Blanc cũng hiểu rõ điều này.