Vòng 16 V-League 2012: Sài Gòn FC đại thắng
Chiều qua (6.5), trên sân Pleiku của HAGL là một trong những trận đấu xuất sắc nhất mùa giải của Sài Gòn FC.
Phút 21, Nsi đón đường chọc khe tinh tế của đồng đội Antonio, đã tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Bassey phía chủ nhà. HAGL có nhiều cầu thủ thiên về tấn công với Olushola là mũi nhọn và cầu thủ trẻ Thanh Tấn hỗ trợ phía sau. Sau bàn thua, các cầu thủ chủ nhà lại càng nôn nóng tìm bàn gỡ hòa, nhưng lối chơi của HAGL có vẻ thiếu “lửa”. Sang hiệp 2, HLV người Hàn Quốc Choi Yoon Gyum đã có sự điều chỉnh. Tiếc rằng, các chân sút chủ nhà liên tục làm CĐV mừng hụt khi liên tục bỏ lỡ cơ hội.
Bài học muôn thuở trong bóng đá là tấn công nhiều không ghi được bàn, ắt phải trả giá. Phút 83, Antonio thực hiện đường chuyền chọc khe thuận lợi để Kesley băng xuống sút cận thành đưa Sài Gòn FC dẫn 2-0. Dấu chấm hết cho HAGL là ở phút 87, quả phạt 11m đã tạo điều kiện cho Nguyễn Rogerio ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách. Với 2 trận thua liên tiếp, HAGL đã rớt khỏi top 3.
Trên sân Chi Lăng, phải đến phút bù giờ, tiền vệ Phan Thanh Hưng mới ghi được bàn thắng duy nhất giúp SHB Đà Nẵng có được 3 điểm trước Thanh Hoá.
Các kết quả ngày 5.5: Hà Nội - Kienlongbank Kiên Giang 1-3, Ninh Bình - Khánh Hòa 3-1, Bình Dương - HN T&T 1-3.
Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội T&T (33 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (29 điểm); 3. Sài Gòn FC (27 điểm); 4. HAGL (23 điểm); 5. Thanh Hóa (22 điểm); 6. SLNA (22 điểm); 7. B. Bình Dương (20 điểm); 8. K. Kiên Giang (20 điểm); 9. Hà Nội (19 điểm); 10. NaviBank SG (19 điểm); 11. K. Khánh Hòa (18 điểm); 12. V. Ninh Bình (18 điểm); 13. Đồng Tháp (16 điểm); 14. V. Hải Phòng (11 điểm).