Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Quang MinhBáo Lao Động
Vòng 17 V-League 2012: Chờ đợi cuộc bứt tốp Trạn đấu giữa Hà Nội T&T và SLNA là trận cầu đinh của vòng này. Nguồn: Internet

Vòng 17 V-League 2012: Chờ đợi cuộc bứt tốp

(LĐ) - Số 108 - Thứ bảy 12/05/2012 08:45

Những cuộc bám đuổi ở tốp đầu và đào thoát ở nhóm cuối sẽ là tâm điểm của vòng đấu thứ 17.

Trên sân Pleiku, trận derby của miền Trung giữa chủ nhà và SHB Đà Nẵng hứa hẹn nhiều kịch tính, đặt trong hoàn cảnh HAGL đã trải qua 2 trận thua liên tiếp trước Hải Phòng, Sài Gòn FC và vị trí thứ tư đang rất lung lay. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cũng đang rất cần điểm trong cuộc bám đuổi với đội đầu bảng HN T&T. Vì vậy, chắc chắn HLV Choi Yun-Kyum và các học trò sẽ phải nỗ lực hết sức để được 3 điểm trước SHB Đà Nẵng, cho dù đó là nhiệm vụ rất khó khăn, ngay cả khi trận này, SHB Đà Nẵng mất một mũi nhọn quan trọng – “sát thủ” G. Merlo (phải nghỉ do đã nhận 3 thẻ vàng).

Việc SHB Đà Nẵng vắng Merlo - chân sút đến thời điểm này đã ghi được 13 bàn cho đội bóng sông Hàn - thực sự là may mắn cho HAGL. Được coi là một nửa sức mạnh của SHB Đà Nẵng, thế nên dù có một hàng công rất mạnh - từ Minh Phương, Thanh Hưng, Quốc Anh, Hùng Sơn, Ngọc Thanh đến các ngoại binh như Prent, Nicolas - nhưng lối chơi của SHB Đà Nẵng vẫn được HLV Lê Huỳnh Đức xoay quanh Merlo và vắng anh sẽ là một khó khăn thực sự cho toàn đội.  

Trên sân Hàng Đẫy, cuộc đối đầu giữa HN T&T và SLNA cũng rất đáng chờ đợi, bởi một là cựu vô địch V-League và một là đương kim vô địch. Sự đặc biệt còn ở chỗ, dù đã từng vô địch V-League và hiện đang tạm ngôi đầu, nhưng HN T&T dường như lại rất kỵ giơ với SLNA, bởi từ khi dự V-League, họ chưa thắng được SLNA lần nào, dù là sân nhà hay sân khách. Liệu có “lần đầu tiên” này ở vòng 17 chiều thứ hai tới? HN T&T có thể phá vỡ truyền thống, dù không nhiều khả năng điều đó xảy ra.   

Ở tốp cuối, trận đấu được chờ đợi nhất là trận “chung kết ngược”  giữa Đồng Tháp và Hải Phòng. Nếu thắng, Hải Phòng sẽ thắp lên hy vọng đào thoát khỏi vị trí cuối bảng mà họ vẫn “giữ vững” mấy tháng nay, trong khi với Đồng Tháp, thua tức là tự chôn mình.

Lịch thi đấu
Ngày 12.5:
Sân Nha Trang:         Khánh Hòa – Hà Nội (16h10)
Sân Pleiku:         HAGL – SHB Đà Nẵng (16h10)
Sân Bình Dương:         Bình Dương – Thanh Hóa (17h)
Ngày 13.5:
Sân Đồng Tháp:         Đồng Tháp – Hải Phòng (16h)
Sân Thống Nhất:         Sài Gòn FC – Kiên Giang (18h30)
Ngày 14.5:
Sân Hàng Đẫy:         HN T&T – SLNA (17h)
Sân Ninh Bình:         Ninh Bình - N. Sài Gòn (17h)

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ