Xin lỗi Ronaldo, Tây Ban Nha mới đủ bản lĩnh
Giống như Italia, Tây Ban Nha cũng đã vượt qua cuộc "đấu súng" cân não bằng một cú sục bóng theo kiểu panenka của trung vệ Sergio Ramos (ảnh). Xin lỗi C.Ronaldo, chiếc vé vào chung kết chỉ dành cho những người có bản lĩnh. Vượt qua Bồ Đào Nha, đội bóng của HLV Vicente del Bosque giờ đang đứng trước cơ hội cực lớn để thành đội bóng đầu tiên giành chức vô địch giải đấu lớn 3 lần liên tiếp.
Trước khi hai đội “dắt nhau” vào hiệp phụ rồi tiếp đó là loạt đá luân phiên 11m, Bồ Đào Nha đã có cơ hội lớn khi Cristiano Ronaldo nhận bóng trong tư thế trống trải, trước mặt chỉ còn thủ môn Iker Casillas. Tuy nhiên, ngôi sao của Real Madrid đã hấp tấp sút bóng vọt xà ngang. Và trong loạt đá luân phiên, cho dù nắm lợi thế trước do Xabi Alonso của Tây Ban Nha sút hỏng quả đầu tiên, song hết Moutinho rồi Bruno Alves đều sút hỏng, khiến Ronaldo thậm chí còn không có cơ hội thực hiện lượt sút thứ năm cho Bồ Đào Nha, bởi Fabregas đã sút thắng quả quyết định, đưa Tây Ban Nha vào chung kết.
Thực tế, Bồ Đào Nha đã kiềm chế thành công lối đá tiqui-taca của Tây Ban Nha. HLV Paulo Bento đã đưa ra một đấu pháp cực kỳ hợp lý, khi áp dụng lối đá áp sát, phòng ngự theo khu vực với số đông, đặc biệt là ở giữa sân, khiến hàng tiền vệ 6 người của Tây Ban Nha không phát huy được sở trường như thường lệ.
Tuy nhiên, trong một trận cầu không có quá nhiều điểm nhấn, chiến thắng trên chấm 11m một lần nữa đã cho thấy rõ bản lĩnh cũng như đẳng cấp cao của nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha. Cú sút “xúc thìa” kiểu panenka của Ramos trong loạt “đấu súng” quyết định chính là minh chứng hùng hồn cho nhận định ấy. Với một hậu vệ từng bị ám ảnh sau khi thực hiện không thành công quả phạt đền trong trận bán kết Champions League với Bayern Munich như Ramos, đây thực sự là kỳ tích.
“Sau khi đá hỏng penalty ở Champions League, mọi người đã khuyên tôi không nên nhận trọng trách đá phạt đền, nhưng tôi tự tin vào bản thân mình. Panenka luôn là lựa chọn đầy mạo hiểm, nhưng tôi đã thấy cách mà thủ môn BĐN di chuyển. Tôi biết chắc cậu ấy sẽ đổ người. Và tôi đã may mắn khi lựa chọn cách sút đó” - Ramos cho biết.
Đây cũng là lần thứ hai tại giải đấu, cú sút phạt đền theo kiểu panenka tái hiện. Trước đó, Pirlo cũng đã thực hiện hoàn hảo cú sút của mình và mang lại hiệu quả tâm lý tương tự cho Italia trước người Anh.
Niềm vui chiến thắng của Tây Ban Nha cũng chính là nỗi buồn khôn nguôi của người Bồ. Dù đã chơi rất hay ở EURO 2012, nhưng Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục lỡ hẹn với chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước này. Tuy vậy, người hâm mộ không còn phải đau lòng chứng kiến cảnh “cậu bé” Ronaldo khóc thút thít cách đây 8 năm tại EURO 2004, khi đội chủ nhà Bồ Đào Nha để thua trong trận chung kết với Hy Lạp. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid giờ đây biết cách chấp nhận số phận và điều đó cho thấy anh đã thực sự trưởng thành, Bồ Đào Nha cũng đứng trước một tương lai tươi sáng.
Bạn có biết?
Tây Ban Nha san bằng kỷ lục của Đức. Với việc thắng Bồ Đào Nha 4-2 ở bán kết, Tây Ban Nha đã lần thứ ba liên tiếp lọt vào trận chung kết của một giải đấu lớn, sau khi đã vào chung kết EURO 2008 (thắng Đức 1-0) và World Cup 2010 (thắng Hà Lan 1-0). Trong quá khứ, mới chỉ có tuyển Đức làm được điều này khi lọt vào các trận chung kết EURO'72, World Cup'74 và EURO'76. Tuy nhiên, Đức chỉ thắng được 2 trận chung kết đầu (thắng Nga 3-0 ở EURO'72, thắng Hà Lan 2-1 ở World Cup'74). Còn tại chung kết EURO'76, họ đã thua Tiệp Khắc sau loạt luân phiên 11m, trận đấu nổi tiếng với cú sục bóng của Antonin Panenka. Lần này, liệu Tây Ban Nha có vượt qua được cái dớp đó?
|