Tàu sắp rời bến, con nhờ các bác, các chú chuyển giùm quà của đảo vào đất liền.
Nhớ đảo!
Có quá nhiều kỷ niệm sau chuyến đi đầu tiên đến quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK của đoàn công tác Tổng LĐLĐVN. Hành trình đến 7 đảo và 1 nhà giàn có không ít nước mắt của những cuộc chia tay bịn rịn, dường như ai cũng muốn nán lại thêm với Trường Sa, với các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang ngày đêm canh giữ bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc.
Có thành viên trong đoàn nói với tôi, hành trang anh mang về tặng con sau chuyến đi là quả bàng vuông ở đảo Sơn Ca, là một nhành cỏ dại lẫn trong đám rau muống trên đảo chìm Len Đao, là nhành san hô nho nhỏ từ đảo Đá Tây, là nhúm cát bên bờ biển Trường Sa Đông và quan trọng nhất là những bài học về tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo của quân, dân Trường Sa.
 |
| Đội văn nghệ công đoàn giao lưu trên đảo Sinh Tồn đông. |
 |
| Chia tay Đảo Đá Tây. |
 |
| Đảo Đá Tây nhận quà từ đất liền. |
 |
| “Các con ở lại mạnh giỏi, cô về nhé!”. |
 |
| Rau muống nhặt dài hết mức có thể và chỉ được nấu canh. |