Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Lê Thanh PhongBáo Lao Động

Vui sao được lúc này!

(LĐ) - Số 106 - Thứ năm 10/05/2012 08:00

Báo chí đưa ảnh ông Chủ tịch tỉnh Quảng Bình mừng vui khi tặng quà cho đội kiểm lâm cơ động và phòng, chống cháy  rừng số 1. Người tặng và người nhận đều rất phấn khởi vì chiến công to lớn là đã bắt giữ 5 hộp gỗ sưa, khối lượng 366kg, trị giá khoảng chục tỉ đồng. Kiểm lâm lập thành tích thì lãnh đạo cũng có thành tích. Chuyện đáng mừng là như vậy.

Nhưng bên cạnh niềm vui đó là nỗi lo không nhỏ. Có nhiều cây gỗ sưa quý giá đã bị đốn hạ và chuyển ra khỏi rừng cấm Phong Nha – Kẻ Bàng. Có nhiều mét khối gỗ trị giá hàng chục tỉ đồng được lâm tặc bán cho thương lái. Có nhiều đối tượng nguy hiểm đang rình rập để cướp giật và tấn công những người trúng gỗ sưa. Có nhiều băng nhóm thanh toán nhau vì bảo kê các trùm khai thác và buôn lậu gỗ sưa. Có rất nhiều giao dịch trong bóng tối về những thương vụ gỗ sưa mà lâm tặc chỉ là một phía đối tác.

Người dân lương thiện sợ hãi, bất an. Nhiều người khác bị đồng tiền lôi cuốn, chạy theo các băng nhóm buôn lậu để gùi hàng hoặc tham gia cướp giật. Một vùng đất đang rất không yên tĩnh, đáng lo hơn đáng mừng. Năm hộp gỗ sưa bắt được chẳng đáng gì so với số lượng gỗ đã mất và những mất mát khác không thể tính được. Vui làm sao được lúc này đây!

Các nhà khoa học chưa tìm ra câu trả lời vì sao gỗ sưa lại đắt giá như vậy, nhưng thị trường lại sốt hơn cả vàng. Một cây sưa trị giá vài trăm tỉ đồng nên nó có sức hấp dẫn không phải chỉ lâm tặc. Một vụ áp phe gỗ sưa trót lọt thì ai đó có thể bỏ túi vài chục tỉ đồng, cho nên ở đây còn có bàn tay của một loại “tặc” khác bên cạnh lâm tặc.

Cái vựa gỗ sưa trời cho ở Quảng Bình cũng là cái vựa tiền của nhiều thế lực khác nhau chia chác. Đường vào rừng luôn có kiểm lâm chốt chặn, nhưng gỗ sưa vẫn cứ thế mà về xuôi. Vùng đất này chỉ yên tĩnh khi không còn gỗ sưa nữa và ngày ấy đã đến gần. Rừng gỗ sưa thành “rừng xưa đã khép”. Vui sao được lúc này đây!

Không chỉ Quảng Bình mà ở nhiều địa phương khác, cây sưa bị “truy sát” đến cùng. Tài sản có giá trị lớn của quốc gia thành tài sản riêng của một số người, trong đó không chỉ tặc khấu mà chính tà lẫn lộn. Báo chí cứ lên tiếng, kêu gào khản cổ về nạn phá rừng, tận diệt gỗ quý, nhưng tài sản đó vẫn cứ mất đi vô phương cứu vãn. Có những mảnh đất giữa chốn đông người mà người ta còn tìm cách xẻ ra để chia chác được, vậy thì chuyện xẻ cây sưa trong rừng sâu núi thẳm để chia nhau có khó gì?

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ