11.2.2012 | 09:07
Năm nào cũng như năm nào, nghỉ tết xong là công nhân ở các KCN-KCX có hiện tượng nghỉ luôn. Xem ra ở ta hiện nay làm nông nghiệp đã khổ, làm công nhân cũng chẳng sướng gì, tương lai mờ mịt lắm bác ạ.
10.2.2012 | 09:09
Tết xong, em tính ra chỉ có mỗi hoa đào là giảm giá. - Qua rằm rồi ai còn chơi hoa tết. Hoa nở muộn không bán tháo để làm gì?
9.2.2012 | 08:39
Giao thông đô thị năm nay chỉ nhìn đã thấy “mũi nhọn”. Tất cả các thành phố lớn, tiêu biểu là Hà Nội đều đang dốc sức gần như toàn bộ nhân tài vật lực vào giao thông.
8.2.2012 | 08:49
Vụ án “tức nước vỡ bờ” ở Tiên Lãng xem ra sắp đến hồi kết. - Ai bảo chú thế, toà đã xử đâu. - Theo bác toà sẽ xử kiểu gì?
7.2.2012 | 08:57
Lại rộ lên chuyện xe công đi lễ bác ạ. Có nhà báo còn đi đếm từng chiếc, xe nào của T.Ư, xe nào của các tỉnh. - Dào ôi! Chuyện nhép như con tép! Người ta có xe người ta đi, mắc gì đến mình.
6.2.2012 | 07:41
- Nhờ có “nghìn năm Thăng Long” mà một số đường phố trung tâm thủ đô được hạ ngầm dây cáp điện, cáp thông tin. Đi qua các phố đã ngầm hoá nhìn phố xá chỉ muốn ca bài “Em về tinh khôi”.
4.2.2012 | 09:21
Bác ạ, – gã đài phường nói – thực tình không muốn nhai lại chuyện lễ hội, nước mình có đến 8.000 lễ hội, có tài thánh cũng chẳng có nhà khoa học nào đi hết một vòng xem thực hư, hay dở ra sao. Nhưng từ tết đến giờ báo chí toàn chê bai cách tổ chức biến tướng, ra rả suốt ngày, mình cũng thấy ngứa mồm quá. Bác là người sống dài hơn em, lại cũng có học kinh sử lễ nghĩa, thử khai sáng cho em cái.
3.2.2012 | 08:45
Theo bác năm nay ngành nào vất vả nhất? - Giao thông chứ gì? - Giao thông là chuyện lâu dài, “trường kỳ kháng chiến”, vả lại so với trước đây đường sá, cầu cống đã phát triển rất nhanh, vấn đề là giải quyết ách tắc và tai nạn thôi.
2.2.2012 | 08:57
Bộ LĐTBXH vừa công bố, năm 2011 đã xoá bỏ hoàn toàn nhà tạm tại 62 huyện nghèo (82.844 nhà tạm được xây mới). Tính ra năm qua, mỗi huyện được hỗ trợ 118 tỉ đồng. Ngoài ra, trong 3 năm qua còn được hỗ trợ tới 22.000 tỉ đồng từ vốn ODA, trái phiếu CP. Năm 2012 sẽ tăng thu nhập hộ nghèo lên 1,6 lần. Nghe sướng lỗ tai quá bác nhỉ.
1.2.2012 | 07:22
- Năm mới chưa qua, còn tết rằm tháng giêng nữa mới hết một nửa “tháng ăn chơi” mà nông dân ở nhiều tỉnh miền Trung, miền Nam đã lũ lượt đến công an làm hộ chiếu, thông hành. Các cán bộ chiến sĩ phòng xuất - nhập cảnh đầu năm đã vào cao điểm. Hay bà con ta ra nước ngoài dự ngày “valenthai” hả bác?
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG