24.7.2011 | 07:00
Tôi kết hôn cách đây 8 năm và đã có 2 đứa con rất đáng yêu. Vợ chồng tôi đều thành đạt sớm, mỗi người có công ty riêng, đời sống vật chất đầy đủ... Chúng tôi tự nguyện lấy nhau, mặc dù không có tình yêu. Sai lầm lớn nhất của tôi là nghĩ rằng, cứ là vợ chồng rồi sẽ yêu nhau, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn.
17.7.2011 | 07:00
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, đã có một cô con gái xinh xắn. Vợ tôi làm việc cho một cơ quan nước ngoài nên rất bận rộn. Công việc nhà cũng như đối nhân xử thế với gia đình chồng hầu như cô ấy không làm được.
3.7.2011 | 07:00
Trước khi lập gia đình tôi từng yêu một người, nhưng do hoàn cảnh mà chúng tôi không đến được với nhau, mặc dù vẫn còn tình cảm. Đã rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc, cho đến khi con trai tôi được gần 1 tuổi, tôi bắt đầu đi làm thì gặp anh online.
26.6.2011 | 07:00
Ý kiến trao đổi với bạn Thùy Anh, người viết bức thư tâm sự “Bệnh hoạn hay… bình thường?” trên chuyên mục “Trăm năm tính cuộc vuông tròn”, LĐCT số 23, ra ngày 17-19.6.2011.
“Bệnh hoạn” hay... bình thường?
19.6.2011 | 07:00
Tôi 24 tuổi, vừa lập được 1 năm. Thực ra thì chúng tôi đã đính hôn 2 năm trước và sống với nhau từ đó, nhưng chồng tôi đã ngoại tình trong suốt 2 năm chung sống, chỉ cách ngày cưới 40 ngày tôi mới phát hiện ra sự thật phũ phàng đó.
22.5.2011 | 07:00
Tôi năm nay 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Câu chuyện của tôi xảy ra vào năm ngoái. Anh ấy là sếp của tôi, hơn tôi 12 tuổi, có vợ và 2 con.
15.5.2011 | 07:00
Tôi mới lấy chồng được một tháng. Sau hôn lễ, tôi thấy chồng tôi cứ buồn, nhưng hỏi thì anh không nói. Đến khi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật, tôi gặng hỏi mãi anh mới nói là anh chỉ có tình thương chứ không có tình yêu dành cho tôi, nhưng vì gia đình tôi và tôi đối xử quá tốt với anh nên anh không dám từ chối hôn nhân…
8.5.2011 | 07:00
Vậy là sau 2 năm yêu nhau, hôm nay tôi đã chia tay người con gái tôi đã yêu hơn cả bản thân mình. Suốt cuộc đời này, tôi biết rằng mình sẽ không thể yêu ai như yêu cô ấy nữa.
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG