Đang mùa “nghỉ hè”, nhiều lao động ở Cty THHH Tân Phước vẫn có việc làm - ảnh: Xuân Nhàn
LĐLĐ Bình Định:
Đồng hành cùng doanh nghiệp "vượt cạn"
150 suất quà trị giá 45 triệu đồng vừa được LĐLĐ Bình Định trao đến CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn ngay trong “Tháng công nhân”.
Đây cũng là dịp để LĐLĐ tỉnh trực tiếp tìm hiểu, đánh giá bức tranh lao động trên địa bàn nhằm chuẩn bị cho những đề xuất giúp doanh nghiệp (DN), người lao động đồng hành “vượt cạn”.
Những đồng lương còm cõi
Năm 2009, Cty CP hàng hải Bình Định bắt đầu trượt dài trên đường suy yếu. Theo GĐ Đinh Thị Hồng Chăm, từ chỗ có vốn điều lệ 5 tỉ đồng, quản lý 3 con tàu vận tải hạng trung, sử dụng hơn 100 lao động, lưng vốn đơn vị hao hụt còn 2,8 tỉ đồng; thợ thuyền thì vẻn vẹn chừng 50 người, trong đó, chỉ 15 người được ký HĐLĐ. Phương tiện đáng giá nhất đảm bảo công ăn việc làm, nuôi sống chừng ấy con người là tàu Phương Mai 07 thì gần 3 năm qua vẫn im lìm trên ụ, chưa biết bao giờ sửa xong.
Con tàu từng được định giá 5 tỉ đồng, đã “ngốn” hơn 2 tỉ cho khắc phục sự cố, hiện cần hơn 2 tỉ đồng nữa trong điều kiện ngân hàng quay lưng... Niềm tin của cổ đông là người lao động hoàn toàn cạn kiệt khi họ thẳng tay bán tới cổ phiếu cuối cùng. Lê Văn Tấn - công nhân kích kéo truyền đà, có 10 năm lăn lóc với Cty - nói, 3 triệu đồng là thu nhập cao nhất mà anh nhận được cho 1 tháng. Thời điểm tháng 9, tháng 10, khoản thu đó “rớt” xuống còn 1 triệu đồng.
Tại Cty CP xây dựng thủy lợi Bình Định, trong khi chờ nhận chiếc phong bì 300.000đ của LĐLĐ tỉnh, người thợ bậc 3/7 Hồ Đức Thiện buồn bã kể về gia cảnh. Thiện quê Phước Hiệp (Tuy Phước), mỗi tháng, Thiện làm ra 1,5 – 2 triệu đồng, mà không phải lúc nào cũng sẵn “tiền tươi thóc thật”. Từ tháng 2 đến nay, Thiện chưa nhận lương do Cty hết tiền chi trả. Một vợ, một con, sống với cha mẹ ở quê, đi làm hơn 3 năm mà còn “dựa dẫm mấy đám ruộng của ông bà già”. Cty CP xây dựng thủy lợi Bình Định có 77 lao động, dạng hẩm hiu, khốn đốn như Thiện không phải ít.
Bình Định là thủ phủ của ngành chế biến gỗ khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Nhưng đang mùa ế ẩm của hoạt động xuất khẩu gỗ, không khí Khu công nghiệp Phú Tài khá vắng vẻ. Anh Trần Anh Thi (Cty TNHH Bình Phú) thu nhập 2 triệu đồng/tháng; Nguyễn Quang Điểm (Cty CP kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt) thu nhập 2,2 triệu đồng. Tuy nhiên, Điểm giải thích, như vậy là cao, nhiều người chỉ xê dịch quãng từ 1 – 2 triệu đồng. Trang trải chi phí sinh hoạt mỗi ngày là “bài toán” khiến họ căng thẳng nhất.
Cần sự chia sẻ giữa Nhà nước, DN và người lao động
Đợt kiểm tra của LĐLĐ Bình Định cũng ghi nhận nỗ lực từ một số DN trong việc chăm lo đời sống người lao động. Ở Cty TNHH MTV Hoa Sen (thị xã An Nhơn) - đơn vị sản xuất mặt hàng balô, túi xách xuất khẩu – sự chăm chút ấy là ánh sáng, âm nhạc, điều hòa nhiệt độ, là bữa ăn sốt nóng trong khu nhà bếp thênh thang, thoáng mát, sạch sẽ với hàng chục chiếc tivi LCD Tại Phú Tài, Cty TNHH Tân Phước có 347 công nhân thì 100% được đóng bảo hiểm thất nghiệp, hơn 50% có BHXH; hỗ trợ, tạm ứng hàng chục triệu đồng khi người lao động xây nhà, mua xe... Phan Văn Phước - Giám đốc Cty - nói, Tân Phước có việc làm dài dài giữa thời “gạo châu củi quế” là vì ông “không tự ái”, dám chấp nhận lỗ một số mặt hàng, dám gia công, làm thuê cho những DN ít tên tuổi hơn.
“Đấy là cách làm khôn ngoan để giữ chân người lao động” - Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Huỳnh Thanh Xuân nhận xét. Mở rộng ra, ông Xuân nhấn mạnh, không chỉ DN, mà Nhà nước cũng cần nhập cuộc để bù đắp phần khó khăn, thua thiệt đang dồn lên vai người lao động.
Theo ông Xuân - tới đây sẽ được LĐLĐ thúc đẩy cơ quan chức năng sớm giải quyết là tình trạng trống vắng các thiết chế, mô hình, dịch vụ công cộng khả dĩ giúp người lao động an cư, lạc nghiệp.
“Một khu công nghiệp tập trung quy mô hàng vạn lao động mà không nhà trọ, không trường mẫu giáo, không khu sinh hoạt văn hóa thể thao, không nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho công nhân thì nhất thiết phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Nếu Nhà nước giúp sức bằng đất đai, bằng cơ chế, doanh nghiệp và người lao động thì sẽ dễ tìm thấy tiếng nói chung trong sự “chắp nối” của tổ chức công đoàn” - Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân bày tỏ.