Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Tri ÂmBáo Lao Động
Còn cứu vãn được không?

Còn cứu vãn được không?

(LĐCT) - Số 24 - Chủ nhật 24/06/2012 09:22

Tôi có chồng mà như không. Quanh năm, những bữa cơm gia đình có mặt anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, buổi tối anh chỉ về nhà khi tôi và con gái 3 tuổi đã ngủ say, sau nỗi vò võ cô đơn và mệt mỏi vì phải đợi chồng.

Chồng tôi có trăm ngàn lý do để ở ngoài đường, lúc nào cũng là vì “công việc làm ăn”. Gần 5 năm chung sống, tôi mơ hồ nhận ra tình cảm vợ chồng có dấu hiệu rạn nứt.

Tôi suy sụp hoàn toàn khi phát hiện chồng cặp bồ lung tung ở bên ngoài. Tôi khóc lóc, khuyên can, dọa ly thân, ly hôn. Chồng tôi lúc thì cãi bay cãi biến, lúc lại tỏ vẻ ăn năn hối lỗi... Nhưng rồi anh vẫn “chứng nào tật nấy”, tôi đã cạn kiện lòng tin. Sự cô đơn đã khiến tôi có một phút yếu lòng, ngã vào vòng tay của người đàn ông khác. Tôi đã sống những ngày tháng dày vò và mệt mỏi đến vô cùng. Thật trớ trêu, đúng lúc tôi đủ can đảm chấm dứt cuộc tình kia thì chồng tôi phát hiện ra. Anh đã làm ầm ĩ mọi chuyện, khiến tôi bẽ mặt với họ hàng hai bên.

Tôi đã rất cố gắng để chuộc lại lỗi lầm, nhưng dường như vô vọng. Đã nhiều lần tôi nói chuyện với chồng, mong cả hai bình tĩnh hơn để dàn xếp mọi chuyện. Tôi muốn chồng tôi hiểu rằng, chính anh là người khiến tôi ra nông nỗi này. Tôi không cố ý trả đũa, mà bởi vì tôi quá khổ đau nên mới ngã lòng. Bây giờ tôi đã hối hận thực sự, và tôi thực lòng muốn giữ lại mái ấm này vì còn yêu chồng, thương con. Nhưng càng chờ đợi, tôi càng tuyệt vọng vì anh ấy ngang nhiên trêu tức tôi, cố tình cho tôi nhìn thấy những tấm hình anh và cô bồ kia âu yếm nhau.

Hiện tại tôi không biết xử sự thế nào. Chồng tôi có ý ép tôi phải chấp nhận chuyện lăng nhăng của anh ấy, dù sống chung nhà nhưng vợ chồng coi như đã ly thân, không ràng buộc gì về tình cảm, việc ai người nấy lo. Tôi vẫn là mẹ của con anh ấy, ngoài ra không còn gì nữa.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu sống vậy thì khác gì “địa ngục”. Đó không còn là cuộc sống gia đình theo đúng nghĩa, vậy thì sao phải giả dối? Thà một lần đau... Quyết tâm là thế, nhưng có lúc nhìn con quấn quýt với bố, tôi lại không đành lòng. Nếu không ly hôn, vô tình tôi đã tiếp tay cho chuyện trăng gió của chồng? Có lối thoát nào cho tôi không?

Hạ Lan (Sơn Tây, HN)

Hạ Lan thân mến,

Thực tế thì mọi tình huống đều có giải pháp, tất nhiên mỗi giải pháp đều có cái gọi là “cái giá” của nó. Vậy cái gì có thể khiến ta chấp nhận hay không chấp nhận cái “giá” đó – không gì khác ngoài lẽ phải. Bạn đang do dự là bởi bạn không chắc mình nắm lẽ phải, bạn sợ mình mắc sai lầm và gặp những hậu quả xấu về sau.

Bạn đang loay hoay tự biện hộ cho mình, thực ra là bạn đang không tin rằng mình đúng, vì nếu có niềm tin đó thì chắc chắn bạn đã có hành động thích hợp và đang vững bước trên con đường đã chọn rồi.

Bởi vậy, để tìm ra một giải pháp hợp lý hợp tình lúc này, điều đầu tiên là bạn cần nhìn nhận lại chính mình. Bạn phải xây dựng được cho mình một “hình ảnh” thật vững chắc về gia đình mà bạn mong ước, chứ không phải chỉ là những ước muốn vụn vặt và nhiều khi là viển vông. Nếu may mắn, chồng bạn thấy đó cũng gần với mong muốn của anh ấy thì tự nhiên cả hai sẽ quyết tâm cùng tập trung thực hiện mục tiêu. Trong trường hợp hai bên không tin nhau, không thống nhất được thì cần nhanh chóng tính đến chuyện chia tay và giải quyết các vấn đề liên quan để tránh lãng phí thời gian và những hệ lụy phát sinh theo đó. Ngay chuyện đứa con cũng sẽ vẫn có giải pháp để cả hai đều có thể chăm sóc cháu, dù rằng sẽ không thể bằng có đủ cha mẹ, nhưng cũng sẽ không tệ hơn so với cảnh hiện nay.

Chồng bạn muốn bạn chấp nhận chuyện anh ta quan hệ với người khác mà không ly dị, đơn giản là vì như vậy sẽ có lợi hơn cho anh ta. Bạn phải tự tin mà thực hiện công bằng cho bản thân mình, bằng không thì chỉ còn cách chấp nhận tiếp tục ôm khổ đau và chờ đợi những hậu quả ngày một tồi tệ hơn. Mong bạn có đủ sáng suốt và quyết đoán để nhanh chóng chuyển sang một giai đoạn mới với cuộc sống tốt hơn, hoặc là cứu được gia đình hay phải ly hôn rồi một mình chèo chống.

Chúc bạn may mắn.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ