Rồng con phải có một cái tên thật ý nghĩa.
Đau đầu chuyện đặt tên con năm “rồng vàng”
Năm nay, nhiều cặp vợ chồng đang cố săn được “ rồng vàng” vì theo quan niệm phương Đông, em bé sinh vào năm Nhâm Thìn này sẽ được may mắn và thịnh vượng. Vì thế việc đặt tên cho con cũng khá là đau đầu, đặt làm sao mà tên của các bé sẽ mang lại sự bình an và thịnh vượng cho cả gia đình và dòng họ.
Tuổi Nhâm Thìn (2012) mang mệnh trường lưu thủy (nước sông dài). Rồng gặp nước có thể “vùng vẫy” và thành đạt trong xã hội.
Theo quan niệm truyền thống, con Rồng thường tượng trưng cho sự may mắn và tinh thông nhất trong 12 con giáp. Rồng là biểu tượng của danh dự, quyền lực và sự lỗi lạc, nó cũng còn mang hàm nghĩa đây là… con trời. Vì thế, các ông bố, bà mẹ phải nghiên cứu rất kĩ để đặt tên cho con có ý nghĩa mang lại may mắn và thịnh vượng cho cả gia đình. Và đặc biệt, không được xung khắc với người trong gia đình, vì nếu đặt tên không phù hợp “ rồng vàng” sẽ bị hạ xuống thành… rắn, ảnh hưởng tới tương lại của cả gia đình, dòng họ.
Anh Nam( Xuân Thủy- Cầu Giay) đang chuẩn bị đón “ rồng con” chia sẻ: Mình không phải là người mê tín, dị đoan nhưng mình nghĩ đặt tên là việc rất quan trọng, hơn nữa may mắn sinh được con “ rồng vàng” thì cũng kì công tìm hiểu để đặt cho em bé được cái tên mang lại bình an, may mắn và thành đạt cho con mình sau này!”.
Cùng tâm trạng như anh Nam, anh Khang( Thái Nguyên) hồ hởi khoe quá trình tìm hiểu để đặt tên cho “cục cưng” của mình: “ Theo mình thì rồng gắn liền với nước nên khi đặt tên nên chọn những chữ có bộ Thủy như: Thủy, Băng, Cầu, Giang, Thẩm, Tuyền, Thái, Phái, Vịnh, Lâm, Thanh, Hải, Triều…sẽ giúp người tuổi Thìn gặp được đại cát, hạnh phúc, giàu sang cả đời. Người tuổi rồng thường rất thông minh, lanh lợi nhưng chính vì thế có thể gặp những khó khăn, trở ngại nên tránh đặt tên có chữ hoặc liên quan đến Tuất, Khuyển, Mão vì Thìn xung với Tuất, Mão, tránh những tên như Nguyên, Sung, Quang, Tiên, Khắc, Đệ, Cường, Trang, Cung, Hoằng, Cảng, Tuyển, Châu, Huấn, Tuần, Thông….” . Cuối cùng sau một thời gian nghiên cứu, anh Khang đã quyết định đặt tên con là “Hải Lâm” để mong bé có một cuộc sống bình an và gặp nhiều may mắn.
Bố mẹ nào cũng mong những đứa con của mình sẽ được hưởng hạnh phúc và may mắn, sống cuộc sống sung túc. Một cái tên hay và được sống trong tình thương, sự giáo dục đúng đắn thì chắc hẳn những em bé đó lớn lên sẽ sống hạnh phúc và là niềm tự hào của gia đình và xã hội.
Tuy nhiên, việc các ông bố, bà mẹ quá tin tưởng vào "rồng vàng" để cố sinh con trong năm nay sẽ là một áp lực rất lớn cho trẻ sau này khi đi học, đi làm...