Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Tri ÂmBáo Lao Động
Tình ôi... gian dối là tình

Tình ôi... gian dối là tình

(LĐ) - Số 17 - Chủ nhật 06/05/2012 10:34

Tôi và cô ấy quen nhau gần một năm, mỗi khi quan hệ gần gũi, tôi luôn nhắc cô ấy dùng thuốc tránh thai. Vậy mà cô ấy giấu, có thai đến tháng thứ 5 mới báo cho tôi biết. Tôi rất bực mình, vì điều kiện kinh tế và công việc của tôi còn bộn bề, cô ấy cũng đang học nên lúc này chưa cho phép chúng tôi có con.

Cô ấy biết rõ hoàn cảnh như vậy mà vẫn cố tình làm chuyện đã rồi để “trói” tôi. Tôi muốn cô ấy đi phá thai, nhưng tham khảo ý kiến vài người bạn thân, họ khuyên không nên. Tôi là người có niềm tin tâm linh nên tôi quyết định không ép cô ấy phá thai nữa, chúng tôi bàn tới chuyện cưới xin. Gia đình cô ấy ở miền Trung xa xôi, còn tôi làm việc ở Hà Nội nên tôi chưa có dịp về thăm gia đình cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi đến... ra mắt nhà người yêu.

Cô ấy thường kể với tôi nhà cô ấy khá giả, ở ngay thành phố, nhưng đến nơi, tôi rất bất ngờ khi biết đó chỉ là nhà của bác họ cô ấy, thực tế gia đình cô ấy rất nghèo, ở một huyện miền núi heo hút, cô ấy là con cả trong 3 chị em chứ không phải con út được cưng chiều như cô ấy thường thể hiện. Tôi không phải người thực dụng, nhưng vẫn sốc vì không thể ngờ những chuyện như vậy mà cô ấy cũng nói dối. Lòng tin của tôi giảm sút nghiêm trọng. Gia đình, anh em tôi biết chuyện cũng phản đối, vì bảo cô ấy không thật thà, sau này không thể là người vợ tốt... Sau những bất ngờ và giận dữ, tôi cũng nghĩ lại và bỏ qua, vì dù sao cũng thấy tội cho cô ấy. Nhưng lại thêm một chuyện bất ngờ, đó là khi siêu âm ở Hà Nội, cô ấy bảo “tụi mình sắp có con trai”, nhưng giờ khám lại ở tỉnh, bác sĩ lại nói là con gái. Tôi không hiểu ra sao nữa. Xin nói thêm, ở khu nhà trọ, cô ấy hay kể với tôi người này người kia mượn tiền không trả, nhưng khi tôi gặp trực tiếp người ta thì mới biết không hề có chuyện đó...

Tôi là người đàng hoàng, sống chân thành nên rất khó chấp nhận việc bạn gái mình dối trá, thậm chí thêm bớt, bịa đặt cả những chuyện không hề có. Khi xác định lấy cô ấy, tôi đã bỏ qua những bất lợi lớn như cô ấy không có nghề nghiệp (vì chưa học hết trung cấp), nhưng điều tôi lo lắng nhất chính là sự thiếu trung thực của cô ấy.

Tôi phải làm sao đây? Bỏ mặc cô ấy thì thấy tội, nhưng lấy cô ấy thì tôi thấy lo sợ cho tương lai. Xin cho tôi lời khuyên sớm nhất, vì tôi phải đưa ra quyết định rất gấp rồi.

Lâm Bình (Hà Nội)

Lâm Bình thân mến,

Bạn hãy bình tĩnh suy ngẫm xem vì sao người ta phải “tìm hiểu” nhau trước khi tiến đến hôn nhân? Là bởi vì hôn nhân được coi là việc hệ trọng bậc nhất của cuộc đời, điều tưởng như đơn giản này hay bị các bạn trẻ và những người nông nổi bỏ qua và cái giá phải trả thường không rẻ chút nào. Vậy ta nên làm gì khi đã yêu rồi mà lại xuất hiện những vấn đề rắc rối như của bạn?

Câu trả lời là trước khi quyết định tiến đến hôn nhân thì phải dùng lý trí mà suy xét và hành xử, bởi lý trí ở thời điểm quyết định sẽ là căn cứ, là nền tảng làm chỗ dựa cho tình yêu vươn lên một “tầm cao” mới. Khi ta còn nghi ngại, thiếu niềm tin thì đó là một dấu hiệu cho thấy ý chí đang có phần suy giảm. Về lý mà nói, dù có yêu nhưng xét thấy các điều kiện để kết hôn chưa “đạt” thì ít nhất ta nên tạm dừng cuộc hôn nhân đó lại. Những “thủ đoạn” mà người yêu bạn đã thực hiện, một mặt có thể bỏ qua nếu lý giải đó là vì cô ấy quá yêu và quyết tâm gắn bó với bạn, nhưng mặt khác lại cho thấy một khả năng là cô ta thiếu trung thực - một đức tính mà bạn không bao giờ chấp nhận.

Lúc này bạn chẳng có gì phải vội vàng quá mức, nếu còn hoài nghi thì việc đầu tiên bạn cần làm sáng tỏ là cháu bé kia có chính xác là con bạn không. Để tránh ân hận về sau, bạn nên bình tĩnh chọn cách đối xử có tình nghĩa với cô ấy, hãy cố gắng chăm sóc cho cô ấy sinh nở mẹ tròn con vuông, rồi tùy cơ mà định liệu. Nếu bạn thực sự quan tâm và chăm sóc cho cô ấy như một người chồng, chăm sóc cho cháu bé như một người cha thì có nghĩa rằng bạn đã làm hết tình hết nghĩa rồi, dù có đám cưới hay không có đám cưới cũng chỉ là vấn đề “hình thức”. Khi bạn đã tự tin vào tư cách của mình thì sẽ chẳng có khúc mắc nào là không giải quyết được.

Quyết định gấp gáp hiếm khi là một quyết định tốt. Đôi khi phải chờ thời gian “nấu chín” những gì còn sống sượng rồi mới quyết định tiếp bạn ạ. Chúc may mắn.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ