Hôm nay (22.3), Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam phát động chiến dịch bầu chọn năm 2013 là “Năm du lịch Hàn Quốc” và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa phong phú như biểu diễn ca nhạc, hội chợ mini...
Thành phố có rất nhiều những ngôi chùa cổ và những con phố đan xen chằng chịt. Ở đây có những người bán hàng rong với đủ mọi loại mặt hàng - từ hoa quả tươi cho tới những thứ đồ lưu niệm cho khách du lịch.
Bên cạnh xe xíchlô, xe ôtô điện đang là phương tiện phục vụ nhu cầu du lịch phố cổ Hà Nội của nhiều du khách trong và ngoài nước. Song thực tế, tại các khu phố đông đúc, chật hẹp, hoạt động của loại phương tiện này xem ra cần...
Dãy Himalaya cao nhất thế giới trải khắp 5 quốc gia: Nepal, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan. Khi đi ngang miền trung Nepal, dãy Himalaya được gọi là Annapurna, theo tiếng Sanskrit nghĩa là “dồi dào lương thực”, thường được hiểu là Nữ thần Mùa màng.
Ấp ủ một chuyến vượt đèo Ô Quy Hồ, nhưng lần đầu tiên qua đây trong một sáng mù sương, tôi vượt qua đèo rồi mà không hay biết. Giờ thì đã qua Ô Quy Hồ bao lần chẳng nhớ, nhưng vẫn không thôi trầm trồ trước con đèo hùng...
Hòn Bà chưa được nhiều người biết đến, nên như một “nàng tiên ngủ trong rừng núi quanh năm mây phủ”. Nằm gần Nha Trang nóng ấm, nhưng Hòn Bà mát mẻ quanh năm, nên người ta gọi Hòn Bà là “Đà Lạt II” của tỉnh Khánh Hòa.
Theo Sở VHTTDL Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2012, Hà Nội đón 7,3 triệu lượt khách du lịch nội địa - tăng 24% so với cùng kỳ năm 2011 và hơn 1,03 triệu lượt khách quốc tế - tăng 20% so với cùng kỳ.
Với nhiều người, Patuxay - ở thủ đô Vientiane (Lào) - chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một cái cổng chào còn dang dở. Còn tôi, chẳng hiểu sao lại yêu Patuxay đến thế, đến mức lần nào đến Vientiane cũng ghé ngang Patuxay, vào đủ thời khắc sáng,...