Học viên sẽ “gánh” mọi thiệt thòi
Sáng 17.1, Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội đã có buổi làm việc chính thức với các phụ huynh học sinh về việc trường bị Bộ GDĐT yêu cầu dừng các hoạt động liên kết đào tạo. Mặc dù trường đã đưa ra 3 hướng giải quyết nhưng chưa hướng nào thật sự khiến phụ huynh yên tâm.
Cố tình vi phạm?
Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội là đơn vị có 100% vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập theo giấy phép đầu tư số 2562/GP ngày 18.4.2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 |
| Phụ huynh ngồi chật kín phòng họp trong buổi làm việc sáng 17.1. Ảnh: Đ.H |
Sau nhiều lần điều chỉnh hoạt động dạy nghề, ngày 14.12.2011, Sở LĐTBXH Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho Trung tâm, theo đó, Raffles Hà Nội được đào tạo sơ cấp nghề với 8 nghề: Quản trị kinh doanh – Tài chính, Quản trị du lịch – khách sạn, Thiết kế đồ họa (2D), Thiết kế đồ họa (3D), Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang. Năm 2006, Raffles Hà Nội liên kết với Raffles College of Higher Education, Singapore (RCHE) bảo đảm các học viên của Raffles Hà Nội sau khi hoàn thành chứng chỉ cấp 1 và cấp 2 sẽ được xem xét cấp bằng CĐ của RCHE cho 4 ngành đào tạo (Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa và Thiết kế truyền thông tương tác). Cùng với đó, tháng 8.2009, Raffles Hà Nội ký thỏa thuận với Raffles College of Design & Commerce, Úc (RCDC) về cung cấp chương trình học thuật, cấp bằng ĐH và bảng điểm cho sinh viên tại Hà Nội theo chương trình của RCDC.
Từ năm 2006 đến nay, Raffles Hà Nội tổ chức tuyển sinh, đào tạo trên lãnh thổ Việt Nam theo 3 cấp độ (thuộc chương trình CĐ của RCHE và chương trình ĐH của RCDC) với tổng số 628 sinh viên, trong đó 238 sinh viên đã tốt nghiệp (136 sinh viên hoàn thành cấp độ 1 và 2 được Raffles Hà Nội chuyển điểm sang RCHE cấp bằng CĐ và 28 sinh viên hoàn thành cả 3 cấp độ đã được Raffles Hà Nội chuyển điểm sang RCDC cấp bằng ĐH). Hiện tại, Trung tâm đang có 99 sinh viên theo học cấp độ 1; 172 sinh viên theo học cấp độ 2; 47 sinh viên theo học cấp độ 3.
 |
|
Sinh viên tụ tập tại hành lang để theo dõi buổi làm việc
của Raffles Hà Nội với phụ huynh. Ảnh: Đ.H
|
Theo kết luận của Bộ GDĐT, ngày 24.5.2011, đoàn kiểm tra liên sở (gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở LĐTBXH, Công an TP Hà Nội) đã tiến hành thanh tra và lập biên bản trong đó nêu rõ: Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội thực hiện đào tạo 3 cấp trình độ cho cùng một chuyên ngành, mặc dù không bắt buộc nhưng vẫn được xem là đào tạo dài hạn để tích lũy tín chỉ. Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội không được phép tổ chức hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, TCCN, CĐ, ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ hoặc tuyển sinh đào tạo ở cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo chương trình giáo dục phổ thông, TCCN, CĐ, ĐH và tiến sĩ.
 |
| Các em sinh viên không giấu được sự lo lắng và bức xúc. Ảnh: Đ.H |
Ngày 28.5.2011, Trung tâm đã có văn bản thông báo đến phụ huynh và sinh viên về việc tạm dừng các chương trình đào tạo tích lũy tín chỉ để lấy bằng CĐ của Raffles College of Higher Education, Singapore và ĐH của Raffles College of Design & Commerce, Úc.
Thế nhưng, tất cả phụ huynh và học sinh khi được hỏi đều không hề biết thông báo này của Raffles Hà Nội và Trung tâm vừa tuyển sinh khóa mới nhất vào tháng 10.2011 (!)
Giải pháp nào thì người học vẫn thiệt thòi
Ông Alex Ban Thong Quah, Giám đốc Raffles Hà Nội khẳng định, Trung tâm sẽ chấp hành nghiêm túc quyết định của Bộ GDĐT, dừng hoạt động liên kết đào tạo và trong thời gian đó sẽ tiếp tục làm việc với Bộ để tìm giải pháp tốt nhất.
Các giải pháp trước mắt được Raffles Hà Nội đưa ra là: Ngừng hoạt động đào tạo trong một học kỳ, trong thời gian đó trường sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý để liên kết với một trường ĐH của Việt Nam để chương trình của Raffles được công nhận tại Việt Nam. Tuy nhiên, ông Alex thừa nhận, yêu cầu phụ huynh và học sinh chờ đợi cả một học kỳ sẽ rất khó khăn, vì thế, các sinh viên nào có nhu cầu tiếp tục học tại các cơ sở của Raffles trên toàn thế giới đều được tạo điều kiện để chuyển tiếp sang học với cam kết giữ nguyên mức học phí như đã thu tại Việt Nam. Raffles Hà Nội đảm bảo tất cả kết quả học tập của sinh viên Raffles Hà Nội được công nhận tại mọi cơ sở của Raffles trên thế giới. Thậm chí sinh viên có thể chỉ học tạm vài học kỳ, đến khi Raffles Hà Nội hoạt động bình thường thì có thể quay về Việt Nam học tiếp.
Trường hợp phụ huynh không chấp nhận cả hai phương án trên, Raffles Hà Nội sẽ hoàn trả lại toàn bộ các khoản phí đã thu của học sinh.
Thế nhưng, một trong những vấn đề quan trọng mà Raffles Hà Nội không trả lời được một cách thỏa đáng, đó là kết luận thanh tra của Bộ GDĐT khẳng định “không công nhận các văn bằng của Raffles College of Higher Education Singapore và Raffles College of Design & Commerce, Úc đã cấp cho học viên theo các chương trình do Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội tổ chức trái phép trên lãnh thổ Việt Nam”, vậy với những sinh viên đã tốt nghiệp, bằng cấp đó coi như không còn giá trị và trường sẽ giải quyết hậu quả này như thế nào?
Những sinh viên đang học những kỳ cuối không giấu được sự lo lắng và bức xúc. Bảo Ngọc, sinh viên năm cuối khoa Marketing cho biết, chắc em sẽ chọn giải pháp chuyển sang một cơ sở khác của Raffles để hoàn thành nốt kỳ học cuối. Tuy nhiên, em lo lắng chương trình đào tạo của Raffles tại các nước có sự khác biệt nên có thể, thời gian học của em sẽ bị kéo dài hơn, thậm chí em sẽ phải học lại tiếng Anh. Chi phí cho việc học sẽ tăng lên rất nhiều.
Nguyễn Như Sơn, sinh viên năm 2 khoa Marketing khẳng định: “Em rất thất vọng. Tiền học thì có thể đòi về nhưng thời gian 2-3 năm học của bọn em ai sẽ thanh toán? Em đang ở thế “phóng lao phải theo lao”, dừng tại đây thì sẽ mất tất cả nên buộc phải chuyển ra nước ngoài để học cho xong chương trình. Đúng như kiểu trường ép chúng em phải ra nước ngoài, trong khi đó, trường chỉ cam kết hỗ trợ về học phí, còn chi phí đi lại, ăn ở tại nước ngoài thì bọn em vẫn phải tự chịu, như vậy là rất thiệt thòi cho học viên”.
Lê Thị Kim Oanh, sinh viên năm 2 khoa Thiết kế nội thất không giấu sự thất vọng: “Không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con ra nước ngoài học tập, vì thế bọn em mới chấp nhận đóng nhiều tiền để du học tại chỗ. Giờ mọi việc vỡ lở thế này, 2 năm học của em coi như bỏ, trong khi đó, trước khi có quyết định của Bộ, chúng em đã hỏi trường rất nhiều nhưng trường đều khẳng định: Không sao, không có vấn đề gì, phải tin tưởng vào nhà trường, nhưng thực tế, trường không có một động thái nào để bọn em tin. Trường cam kết sẽ trả lại các khoản đã thu nhưng khi nào mới trả? Chúng em cần câu trả lời cụ thể và thời hạn cụ thể từ phía Raffles”.
Nguyên Minh