Thủ khoa Quang Huy. Ảnh: D.T
Đồng thủ khoa khối D trường ĐH Ngoại thương:
Sẵn sàng chuyển hướng vì đam mê
Là một trong 2 TS là đồng thủ khoa khối D của Trường ĐH Ngoại thương, Đặng Quang Huy có con đường học hành “gập ghềnh” hơn chúng bạn khi hết học kỳ 1 năm lớp 11, em lại quyết định chuyển sang một khối thi mới khác hẳn với định hướng trước đó.
Với kết quả thi 28 điểm - toán 10, văn 8,5 và tiếng Anh 9,5 – Huy cho biết, em rất bất ngờ khi biết tin mình là thủ khoa. Khi bước chân vào ngôi trường cấp 3 giàu truyền thống của Nghệ An - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu – Huy học ở lớp chuyên tin và xác định sẽ học để thi đại học khối A. Mặc dù vậy, Huy vẫn rất thích học tiếng Anh và điều này khiến em có một quyết định quan trọng vào giữa năm học lớp 11 là chuyển sang học khối D.
Huy cho biết, thời gian đầu theo học khối D là quãng thời gian thật sự khó khăn của em khi không những phải học kiến thức mới, mà còn phải học cả lượng kiến thức bị hổng vì chuyển khối muộn. Cô Hải - mẹ của Huy - cũng chia sẻ: “Khi đó việc cháu phải “làm từ đầu” với môn văn khiến cả nhà rất lo lắng. Nhưng gia đình để Huy quyết định vì thấy được sự quyết tâm và đam mê của cháu”. Cô Hải cũng nhận xét, Huy không phải là “mọt sách”, không quá chăm chỉ, nhưng em rất khoa học trong việc bố trí giờ giấc. Huy cũng cho biết, cách học của em thực ra không có gì đặc biệt. Hầu như cả 3 môn đều có cách giống nhau là nắm vững kiến thức ở sách giáo khoa, nắm vững lý thuyết, ngữ pháp từ các bài giảng của thầy cô ở trường rồi cố gắng làm nhiều bài tập, các kiểu đề khác nhau. Nếu kiểu đề nào khó, chưa hiểu thì hỏi thầy cô, hỏi các bạn.
Mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng bố mẹ Huy vẫn luôn động viên, không áp đặt con mà “bằng chứng” là để em hoàn toàn quyết định việc lựa chọn khối thi, cũng như con đường lập nghiệp sau này. Về dự định trong thời gian tới, Huy sẽ nỗ lực trên giảng đường đại học và nếu có cơ hội, em sẽ đi du học nước ngoài.