Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Nguyệt ThuBáo Lao Động

Federer và 17 khoảnh khắc Grand Slam

(LĐ) - Số 158 - Thứ ba 10/07/2012 06:51

Roger Federer đã khóc sau khi đánh bại tay vợt chủ nhà Andy Murray 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 để lập kỷ lục 7 lần lên ngôi tại Wimbledon, cũng như trở lại ngôi số 1 thế giới sau hơn 2 năm xa cách. Trong suốt sự nghiệp đầy hiển hách của mình với 17 chức vô địch Grand Slam và 24 lần lọt vào chung kết, không phải lúc nào FedEx cũng rơi lệ như vậy...

Trong quá khứ, tay vợt người Thụy Sĩ từng khóc khi lần đầu lên ngôi tại Wimbledon sau khi đánh bại Mark Philippoussis trong trận chung kết năm 2003. Năm 2009, anh cũng đã khóc sau trận chung kết kéo dài 5 séc trong 5 giờ đồng hồ với Rafael Nadal - trận đấu được coi là hay nhất trong lịch sử giải đấu này. Chỉ tiếc là lần ấy, đó lại là giọt nước mắt của kẻ thất bại. Trận thua năm 2009 cũng đã đánh dấu quá trình đi xuống của Federer, phần vì lý do tuổi tác, phần vì làng banh nỉ nam thế giới không chỉ có Nadal, mà còn xuất hiện cả Novak Djokovic.

Báo chí Anh vẫn ca ngợi Andy Murray

Không giống như mọi lần, dù thất bại, song Andy Murray vẫn nhận được sự tán thưởng của báo giới cũng như người dân xứ sương mù. Tay vợt người Scotland đã tạo nên một cơn sốt lớn chưa từng thấy khi trở thành tay vợt Vương quốc Anh đầu tiên sau 76 năm lọt vào chung kết Wimbledon. Tờ Guardian gọi Murray là “vua không vương miện”, còn tờ Times thì nói Murray đã giành chiến thắng trong tim khán giả.

Sau khi giành thêm chức vô địch Australian Open 2010, qua đó lập kỷ lục 16 lần vô địch Grand Slam, Federer đã không thể giành thêm một danh hiệu lớn nào nữa (tính tới trước Wimbledon lần này). Tưởng như con số 17 là giới hạn mà Federer sẽ không thể nào vượt qua, nhất là khi dấu ấn tuổi tác đã hằn rõ trên từng bước chạy của anh. Trong 5 trận chung kết Grand Slam gần đây nhất, Federer đều không có mặt và cuộc đấu giành ngôi số 1 gần như chỉ là cuộc cạnh tranh giữa Djokovic và Nadal.

Tuy nhiên, một tháng trước dịp sinh nhật lần thứ 31 (tròn 31 tuổi vào 8.8 tới), Federer đã chứng minh rằng tuổi tác không phải là trở ngại, mà thậm chí còn là lợi thế với anh trong những cuộc đối đầu với Djokovic và Murray - những người kém anh tới 5 tuổi. Hai chiến thắng trước hai tay vợt trong top đầu thế giới đã chính thức đưa Federer trở lại vị trí mà nhiều người từng nghĩ anh không bao giờ còn có thể với tới nó được nữa.

Chức vô địch Wimbledon lần này không chỉ giúp tay vợt Thụy Sĩ cân bằng kỷ lục 7 lần vô địch Wimbledon của Pete Sampras, mà còn cân bằng kỷ lục 286 tuần ngự ở ngôi số 1 thế giới của huyền thoại người Mỹ. Chỉ thêm một tuần nữa, kỷ lục sẽ là của riêng Federer. Huyền thoại sống người Thụy Sĩ đã có 17 chức vô địch Grans Slam, bỏ xa 14 chức vô địch của Sampras, đồng thời đặt ra thách thức lớn lao cho Nadal (10) và Djokovic (5).

“Mọi người thi thoảng quên rằng tôi đã là cha của 2 đứa con sinh đôi. Chúng là nguồn động lực lớn với tôi trong cuộc đời này” – Federer chia sẻ trong buổi dạ tiệc mừng nhà vô địch, đồng thời nói rằng anh vẫn chưa nguôi khát vọng vô địch, giống như Andre Agassi - người giành chức vô địch Australian Open năm 2003 ở tuổi 32. “Tôi muốn giành chiến thắng 90% số trận đấu của mình trong năm nay”.
Khi Federer đề cập tới điều đó, hẳn anh muốn nhắc đến mục tiêu Olympic London 2012, cũng tại sân All England Club vào cuối tháng này. Chiếc HCV Olympic ở nội dung đánh đơn chính là danh hiệu còn thiếu duy nhất trong bộ sưu tập “vô đối” của Federer.

 Những kỷ lục của Federer

- Kỷ lục 17 Grand Slam của Federer gồm: 7 chức vô địch Wimbledon (2003-2007, 2009, 2012); 5 chức vô địch U.S. Open (2004-2008); 4 chức vô địch Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010); 1 chức vô địch French Open (2009).
- Là tay vợt duy nhất giành 5 chức vô địch liên tiếp ở cả 2 giải lớn  Wimbledon và U.S. Open.
- Dự 10 trận chung kết Grand Slam liên tiếp trước khi bị Novak Djokovic chặn đứng ở bán kết Australian Open 2008.
- Chức vô địch French Open 2009 đã giúp Federer trở thành người thứ sáu sau Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson và Andre Agassi giành được Grand Slam sự nghiệp. Nadal là người thứ bảy làm được điều này.
- Năm 2009, trở thành người đầu tiên lọt vào 7 trận chung kết Wimbledon liên tiếp kể từ năm 1922. Năm 2012, lập kỷ lục 8 lần lọt vào chung kết Wimbledon, số lần dự chung kết các giải đấu lớn là 24.
- Cân bằng kỷ lục 286 tuần ngự ở ngôi số 1 ATP, ngang bằng với Pete Sampras.

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ