Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Nguyệt ThuBáo Lao Động
Terry có thể bị loại khỏi tuyển Anh

Terry có thể bị loại khỏi tuyển Anh

(LĐ) - Số 106 - Thứ năm 10/05/2012 07:27

Với màn trình diễn tồi tệ ở trận đại bại 1-4 của Chelsea tại Anfield vừa qua, John Terry (ảnh) hoàn toàn có thể bị tân HLV Roy Hodgson loại khỏi danh sách dự VCK EURO 2012.

Không có nhiều hy vọng chen vào tốp 4, HLV Roberto Di Matteo của Chelsea không coi trọng kết quả ở chuyến làm khách đến sân Anfield của Liverpool. Hàng loạt trụ cột được giữ chân cho trận chung kết Champions League vào ngày 20.5 tới đây.

Ngay cả khi Chelsea xem trận tái đấu Liverpool như một trận giao hữu, với thái độ buông xuôi, màn trình diễn của Terry (ảnh) thực sự khiến người Anh thất vọng. 2/4 bàn thua của Chelsea đều xuất phát từ sai lầm đáng trách của Terry. Ở bàn đầu tiên, anh bị Luis Suarez vượt qua rất dễ dàng. Sau đó, chính Terry trượt ngã một cách vô duyên, tạo điều kiện để Henderson ghi bàn cho Liverpool.

Vai trò của Terry ở tuyển Anh là đề tài gây tranh cãi suốt 2 năm qua. Ngay trước thềm World Cup 2010, cựu HLV tuyển Anh - Fabio Capello - từng ra quyết định tước băng đội trưởng của Terry vì scandal tình ái liên quan đến vợ của Wayne Bridge. Khi Terry có dấu hiệu „hoàn lương“, Capello đã phục chức cho Terry. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, anh lại dính vào vụ phân biệt chủng tộc với trung vệ của QPR là Anton Ferdinand - em trai của tuyển thủ Anh Rio Ferdinand. Vụ này cực kỳ nghiêm trọng, khiến Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) một lần nữa tước băng thủ quân ĐT Anh của Terry.

FA đã hoãn các phiên xét xử liên quan đến vụ phân biệt chủng tộc đến sau EURO 2012. Họ tin rằng khi xét về tinh thần thi đấu trên sân cỏ và chuyên môn, Terry vẫn rất có ích với tuyển Anh ở Ukraina và Ba Lan tới đây. Nhưng tiếc thay, trong những trận gần đây, Terry có vấn đề về tinh thần lẫn chuyên môn.

Còn nhớ ở trận bán kết Champions League lượt về với Barcelona tại Nou Camp cách đây không lâu, chính Terry đã có hành động đánh nguội Alexis Sanchez, phải nhận thẻ đỏ. Dù Chelsea giành quyền vào chung kết Champions League, chiếc thẻ đỏ ấy vẫn là vết nhơ trong sự nghiệp của Terry. Thà Terry là người non dạ thì không nói làm gì, đằng này, anh lại là thủ quân của đội bóng.

Khi tư cách đã bị hủy hoại sau hàng loạt scandal, khi tinh thần và chuyên môn không còn là điểm mạnh, Terry có xứng đáng khoác áo tuyển Anh?

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ