Đường dây nóng: 096 838 3388. Liên hệ quảng cáo: 04.39232694
Thanh HuyềnBáo Lao Động
Bạn gái cũ tiết lộ chuyện tình với Obama Barack Obama khi còn là sinh viên trường Luật Harvard.

Bạn gái cũ tiết lộ chuyện tình với Obama

(LĐO) - Thứ năm 03/05/2012 11:25

Bạn gái cũ của Barack Obama lần đầu lên tiếng về mối quan hệ nồng ấm giữa họ, đồng thời tiết lộ nội dung những bức thư tình hồi Tổng thống Mỹ đang độ tuổi đôi mươi.

Trong một cuốn tiểu sử mới xuất bản, Genevieve Cook và Alex McNear, những phụ nữ có quan hệ với ông Obama hồi ở New York đầu những năm 1980, cung cấp nhiều tài liệu chưa từng công bố về Obama cho David Maraniss - một tác giả từng đoạt giải thưởng Pulitzer.

Những lá thư Obama gửi bà McNear cùng những bài nhật ký của bà Cook cho thấy một người đàn ông đứng đắn và thiết tha tranh đấu để khẳng định bản sắc chủng tộc mình và giành vị trí trong xã hội Mỹ hiện đại.

Nhật ký tháng 2.1984, bà Cook - làm bạn gái với ông Obama hơn 1 năm - ghi rằng mối quan hệ của họ "chắc chắn nồng ấm, nhưng đằng sau còn có nhiều khía cạnh dữ dội khác".

Bà nhớ lại "cảm giác giận dữ" với "sự nhiệt tình có vẻ dối lừa" của ông Obama. "Mặc dù ông ấy thốt ra những lời ngọt ngào, song đó cũng chỉ là đầu môi chót lưỡi", bà Cook cho biết thêm.

Bà Cook nhớ rằng gặp "Barry" tại bữa tiệc Giáng sinh vào năm 1983. Sau khi uống ly rượu kem Ai-len Bailey, bà tán gẫu với Obama về túi đậu khô màu cam (trong một trò chơi) trước khi cho nhau số điện thoại.

Bà Cook nhớ lại nhật ký viết về người đàn ông 22 tuổi (Obama) mặc "một chiếc áo sơ mi rộng rãi trông hơi nữ tính", nồng nặc mùi mồ hôi "đang ướt đẫm" trộn lẫn với "hương sáp khử mùi, khói thuốc lá, nho đang ăn, hơi thở và cả mùi ngái ngủ".

Bà Cook "giành được tình cảm (với Obama) trong mối quan hệ lãng mạn sâu sắc nhất thời tuổi trẻ của ông", Maraniss cho biết, nhưng họ chia tay vào năm 1985. Nói về "vết thương lòng" khiến ông khó gần gũi, bà Cook viết vào thời điểm đó: "Tôi nghĩ tôi có thể chờ đợi thời gian sẽ thay đổi mọi thứ. Và anh có lẽ sẽ yêu tôi".

Nhật ký của bà mô tả nỗ lực để hiểu Obama trong một thời gian dài. "Anh ấy quá già, so với tuổi 22?", bà tự hỏi.

"Rất nhiều điều diễn ra đằng sau vẻ mặt đó, ngoài tầm với" và ông Obama "giấu kín, kiểm soát" được chúng, bà Cook cho biết thêm.

Trong khi đó, bà Near tiết lộ nỗ lực của chàng trai trẻ Obama tại một buổi phê bình văn học ở Đại học Occidental ở California - nơi cả hai đang theo học và có duyên gặp gỡ.

Cặp đôi này ở bên nhau tại New York, vào mùa hè năm 1982, sau khi ông Obama chuyển tiếp lên Đại học Colombia và tiếp tục các bước phù hợp khi bà McNear trở về Los Angeles.

Bà McNear cho Maraniss hay rằng ông Obama "bị ám ảnh bởi khái niệm lựa chọn". Bà mơ màng tự hỏi: "Liệu ông ấy có được sự lựa chọn thực sự trong cuộc sống của mình? Ông ấy có được tự do?".

Theo Telegraph

Gửi ý kiến của bạn

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)
 
 (*)   (*)  
Protected by FormShield
Refresh
 
 

Các dịch vụ