Cảm ơn, ABBA!
Chủ Nhật, 31.8.2008 | 21:46 (GMT + 7)
Phim khởi chiếu tại các rạp lớn Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng từ 29.8 - khép lại một mùa hè rộn ràng phim ngoại chiếu đầy rạp Việt.
24 ca khúc "đỉnh" của ABBA tràn ngập trong phim, dẫn dắt chuyện phim. Từ Tôi có giấc mơ (I have a dream) mở màn, Chiquitta, Fernaldo, Tiền, Tiền, (Money Money) tới Cảm ơn âm nhạc (Thanhk you for the music)... Tất cả các ca khúc trong phim đều do chính diễn viên thu âm trước khi quay; họ thể hiện các ca khúc hoà hợp cảm xúc nhân vật.
Ca khúc điểm nhấn của phim Tôi có giấc mơ do diễn viên trẻ Amanda Seyfried thể hiện đầy tâm trạng một thiếu nữ mong tìm lại cha ruột của mình, ca khúc Mamma Mia do chính ngôi sao Maryl Streep (vai bà mẹ Donna) cất giọng, thể hiện tâm trạng căng thẳng gặp lại 3 người tình cũ của mình trong đám cưới con gái; khán giả có thể nghe "điệp viên 007 James Bonnd" - Pierce Brosnan cùng Meryl Streep cất giọng hát SOS, I do, I do, I do... thể hiện tình yêu sau 21 năm gặp lại...
Kinh nghiệm viết kịch bản phim Mamma Mia có thể có ích cho những người làm phim Việt muốn thử sức làm một bộ phim nhạc kịch nào đó: Dựa trên ca khúc nổi tiếng của ABBA, vở nhạc kịch cùng tên Mamma Mia được trình diễn lần đầu tại Luân Đôn đầu tháng 4.1999 tại Nhà hát Prince Edward. Vở nhạc kịch thành công tại nhiều nước Châu Âu và Bắc Mỹ. Chính vì lý do này, nhà sản xuất Judy Craymer đã nghĩ tới việc thực hiện phiên bản điện ảnh của vở nhạc kịch.
Biên kịch Catherine Johnson đã ghi chú lại tất cả những bài hát của ABBA chia làm hai nhóm chính, một sôi động dành cho khán giả trẻ, một trầm lắng; chú ý những bài hát có liên quan đến đám cưới, lễ hội; đọc lại toàn bộ lời bài hát của ABBA, xây dựng câu chuyện đơn lẻ, chọn những bài hát phù hợp cho câu chuyện.