Thương lắm, đường đến trường của em!
Thứ Bảy, 30.8.2008 | 08:58 (GMT + 7)
(LĐ) - Con đường đến trường của học sinh vùng lũ, miền núi vốn gian nan, nay thêm phần khó khăn, vất vả hơn sau cơn bão số 4 vừa qua. Phó GĐ Sở GDĐT tỉnh Yên Bái Trần Xuân Hưng ngậm ngùi: "Tổng thiệt hại toàn ngành lên tới 8.650 tỉ đồng. 64 trường bị ảnh hưởng về cơ sở vật chất.
Gần 400 gia đình giáo viên bị ngập hoặc trôi một phần tài sản... Điều đau xót nhất là năm em học sinh không bao giờ có cơ hội đến trường nữa".
Nguy cơ học sinh bỏ học sau lũ là điều mà ngành giáo dục luôn lo ngại, bởi tình trạng đói ăn trong nhiều tháng, thậm chí kéo dài hàng năm sẽ dẫn tới hậu quả học sinh không thể tiếp tục đến trường. Đến nay, với những nỗ lực đã đạt được, nỗi lo ấy đã tạm thời lắng xuống ở Yên Bái. Trong bão lũ, nhiều trường tại TP.Yên Bái ngập sâu tới ba mét. Khi nước rút, trên sân Trường THPT Lý Thường Kiệt có tới hàng vạn mét khối đất bùn. Một mùi hôi tanh nồng nặc toả khắp không gian. Trên những lan can dọc dãy nhà một tầng, đống sách vở chất đống, ướt nhẹp. Hà - học sinh lớp 11A1 - cho biết: "Ngày đầu tiên đến trường, chúng em phải cùng thầy cô dọn dẹp bùn đất và sách vở". Với khối lượng bùn đất khổng lồ như vậy, chắc chắn thầy trò Trường THPT Lý Thường Kiệt còn phải vất vả trong nhiều ngày tới. Ông Đỗ Xuân Hưng - Trưởng phòng GDĐT huyện Trấn Yên, sau buổi đi kiểm tra các điểm trường chuẩn bị cho năm học mới - cho biết: Toàn huyện có 345 gia đình giáo viên bị ngập lụt, gần 600 gia đình học sinh bị mất toàn bộ hoặc một phần tài sản, trong đó có rất nhiều học sinh nhà rất nghèo, hiện không có vở, bút, SGK, quần áo cho năm học mới". Cô giáo Đỗ Thị Thanh Thuần - giáo viên chủ nhiệm lớp 1 duy nhất của Trường Tiểu học Y Can - cho biết: "Lớp có 22 học sinh thì 8 em gia đình bị ngập lụt, mất hết sách vở. Ngày đầu tiên nhập học còn ba em chưa có sách vở, đã được nhà trường cấp phát kịp thời. Năm gia đình giáo viên bị ngập và cuốn trôi tài sản, công đoàn nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên đến cùng thu dọn và sửa sang nhà cửa để anh chị em yên tâm đứng lớp". Gia đình thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hạnh là một trong năm gia đình giáo viên ở Trường Tiểu học Y Can bị chìm trong cơn lũ. Nhưng, thầy vẫn ngày đêm bám trường, bám lớp, tới tận nhà giáo viên bị ảnh hưởng bão lũ để động viên kịp thời. Theo chân thầy hiệu trưởng, chúng tôi đến thăm gia đình anh Đinh Ngọc Hải - cha của em Đinh Văn Khánh. Gia đình Khánh là một trong hàng trăm gia đình bị cuốn trôi nhà cửa, tài sản, nhưng bố mẹ các em vẫn ý thức được việc học hành của con cái là điều quan trọng nhất. Anh kể: "Trong cơn lũ, ngoài vợ con thì tài sản quý giá nhất mà tôi nghĩ tới cần phải mang lên chiếc mảng là bàn thờ tổ tiên và sách vở của các con".
Nhờ vào những tấm lòng chia sẻ của đồng bào trong cả nước, hơn 7.000 học sinh trong toàn tỉnh bị ảnh hưởng do cơn bão đã được hỗ trợ đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập, với trị giá hơn 1,1 tỉ đồng. Mỗi gia đình giáo viên bị thiệt hại được hỗ trợ 500.000 đồng. Những học sinh bị ảnh hưởng do bão được cứu trợ mỗi em 15kg gạo.