Xã hội Email    In

0 giờ - nơi tiếp nối sự sống...

Thứ Năm, 11.3.2010 | 09:42 (GMT + 7)

(LĐ) - Ở miền sông nước Cửu Long lâu nay đã có các chợ đêm (CĐ) tự phát hình thành từ nhu cầu mua bán của người dân.

Thời gian gần đây, tại một số địa phương như TP.Cần Thơ, Trà Vinh, Đồng Tháp..., các doanh nghiệp đã “nhảy vào” đầu tư xây dựng CĐ.

Có thể nói, lúc nhịp sống tất bật ban ngày khép lại, CĐ chính là “không gian” sôi động nhất khi cuộc sống về khuya...

Chợ đêm ngày càng nhiều


“Tuyến phố đi bộ, khu ẩm thực và CĐ” trên địa bàn phường Tân An (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã chính thức hoạt động được trên một tháng. Đây là dự án do Cty TNHH Địa Cầu đầu tư với kinh phí 4,5 tỉ đồng. CĐ hoạt động từ 16 giờ ngày hôm trước tới 4 giờ hôm sau với 70 ki - ốt trên đường đường Võ Văn Tần, một dãy ki - ốt trên đường Nguyễn Thái Học. Khu ẩm thực được bố trí gần Nhà lồng chợ cổ. Còn tuyến phố đi bộ trên đường Hai Bà Trưng kéo dài từ đoạn bến tàu khách Cần Thơ đến Nhà lồng chợ cổ (giai đoạn I).

Trong thời gian đầu sau ngày khai trương, CĐ Ninh Kiều thu hút khá đông khách tham quan, mua sắm; nhất là khu ẩm thực (20 gian hàng). Bà Nguyễn Thị Hoa nhà ở quận Ô Môn chở con gái tham quan CĐ Ninh Kiều sau hôm khai trương vài ngày nhận xét: Có CĐ, khu vực bến Ninh Kiều nhộn nhịp đông vui hơn. Đi dạo một vòng rồi ghé vào khu ẩm thực ăn tối cũng là một cách thư giãn sau một ngày làm việc.

Khai trương sau CĐ Ninh Kiều không lâu là CĐ Trà Vinh. Trước đó tại Long An, CĐ Tân An với khoảng 150 gian hàng cũng đi vào hoạt động. Đây đều là các CĐ do doanh nghiệp đầu tư. ĐBSCL còn có nhiều chợ đêm hình thành trước đó như: An Bình (quận Cái Răng, Cần Thơ); Dinh Cậu (Phú Quốc, Kiên Giang), Đông Hồ (Hà Tiên, Kiên Giang)...

Điểm giống nhau của hầu hết các chợ đêm ở ĐBSCL là bày bán các loại sản phẩm giá cả tương đối bình dân, từ hàng tiêu dùng như quần áo, giày dép... cho đến các món ăn.

Nhịp sống về khuya...


Trong khi nhiều “CĐ phố thị” ngừng hoạt động lúc 23 giờ, thì một số CĐ có tính đặc thù hoạt động diễn ra gần như thâu đêm suốt sáng. Khu chợ rau quả ở TP.Vĩnh Long họp chợ từ 23 giờ khuya hôm trước tới khoảng 6 giờ sáng hôm sau. Đã vài chục năm nay, giữa lúc mọi người đang yên giấc, tại khu chợ này vẫn nhộn nhịp người mua kẻ bán.

Theo chị Ngân - tiểu thương... bám chợ này mưu sinh đã trên chục năm - vô chợ khách muốn mua rau, củ, quả gì cũng có. Đây là chợ cung ứng rau, quả cho nhiều chợ nhỏ trong tỉnh. Người bán gom hàng từ các huyện trong tỉnh hoặc lấy hàng tận miệt Trà Vinh, Đồng Tháp.

Xe máy... vô tư bon bon trên tuyến phố đi bộ.

Còn xã Trường Xuân (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) từ lâu là nơi có tiếng nguồn tôm, cá đánh bắt tự nhiên khá dồi dào. Năm 2008, UBND xã quy hoạch khu vực diện tích khoảng 300m2 cặp bờ kinh Nguyễn Văn Tiếp dành cho người dân mua bán sản vật đánh bắt được. Chợ cá đêm Trường Xuân hình thành, hoạt động từ 16 giờ tới 2 – 3 giờ sáng hôm sau. Khi bóng đêm đan kín bầu trời, tại đây xuồng, ghe kéo về tấp nập. “Ăn theo” chợ cá, nhiều lều quán kinh doanh ăn uống mọc lên.

Ông Nguyễn Văn Hưng – bạn hàng thường xuyên của chợ cá đêm này cho biết, giá tôm, cá ở đây rẻ nên nhiều bạn hàng miệt Cao Lãnh, Tiền Giang đổ về mua cung ứng cho các chợ... 

Đâu chỉ bán - mua...


Sau Tết Canh Dần – 2010, CĐ Trà Vinh trở nên vắng hoe. “Tuyến phố đi bộ, khu ẩm thực và CĐ” tại Cần Thơ cũng bắt đầu giảm hẳn sức thu hút khách tham quan, mua sắm. Dù trên lý thuyết, chợ hoạt động tới 4 giờ sáng, nhưng tối 9.3, tôi đến điểm giữ xe gởi xe, người giữ xe... thông báo chỉ giữ đến 22 giờ! Bãi giữ xe chỉ lác đác vài chiếc. Trong khi đó, trên tuyến phố đi bộ, xe máy – và cả ôtô – vẫn... vô tư bon bon trên đường. Trước khu ẩm thực, khách vào ăn uống cũng dựng đầy xe máy trên đường.

Theo một số tiểu thương kinh doanh tại chợ, sau tết sức mua giảm hẳn. Tuy tại quận Cái Răng đã có CĐ An Bình, nhưng bà Lê Thị Ngọc (nhà ở quận Cái Răng) cũng quyết định chạy xe máy ra tham quan CĐ Ninh Kiều.

Theo bà Ngọc, so với CĐ An Bình thì CĐ này cũng chưa có sự khác biệt nhiều; kể cả hàng hóa bày bán lẫn các món ăn tại khu ẩm thực. Một khách từ miền Bắc vào, dạo phố đi bộ nhận xét rằng, có lẽ “điểm nhấn” tạo nên sự khác biệt so với các CĐ khác ở ĐBSCL của CĐ Ninh Kiều là tuyến phố đi bộ để khách đi dạo đón gió mát từ sông thổi lên. Nhưng phố đi bộ... chưa thành phố đi bộ!

Có thể thấy, một số CĐ hình thành từ nhu cầu giao thương thì mục đích chính là điểm tập kết, cung ứng hàng hóa. Còn với các CĐ như “Tuyến phố đi bộ, khu ẩm thực, CĐ” tại TP.Cần Thơ, ngoài yếu tố kinh doanh, tạo thêm điểm mua sắm tập trung, còn cần phải đáp ứng yêu cầu là một “không gian” văn hóa không chỉ với cư dân tại chỗ, mà cả khách phương xa.

Với những gì đang diễn ra, nếu không khắc phục những mặt hạn chế đã lộ diện, “Tuyến phố đi bộ, khu ẩm thực, CĐ” sẽ không tạo nên được nhịp sống về khuya cho Tây Đô!

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi