10 năm "cõng" trò đến trường
Thứ Ba, 21.11.2006 | 07:04 (GMT + 7)
Năm 1997, sau khi hoàn tất khoá bồi dưỡng sư phạm, thầy giáo Được xung phong về nhận nhiệm vụ dạy học tại các điểm lẻ của xã vùng sâu Đông Hưng B quê nhà, với ước nguyện gieo cái chữ để trẻ em sống ven bìa rừng có cơ hội thoát khỏi cái nghèo "gia truyền".
Đa số người dân sống bằng nghề đốt than ven theo các bìa rừng, nên hoặc trẻ em phải lang bạt theo cha, mẹ sống rày đây, mai đó, hoặc phải ngồi nhà "chơi" vì không có xuồng đến trường. Vì vậy, ngoài việc hàng ngày đích thân cuốc bộ đến từng nhà, gần như tuần nào thầy Được cũng mượn xuồng bơi đến các điểm đốt than để vận động phụ huynh tạo điều kiện cho con em đến lớp.
Nhiều hôm đến lớp mệt bở hơi tai, nhưng thầy Được vẫn không nghỉ vì có học trò bị ốm, thầy lại lội sình cõng trò về nhà. Có tuần có đến 4 trường hợp bị ốm và tất cả đều được thầy Được cõng về tận nhà.
Thầy Phạm Ngọc Thanh - Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện An Minh - nhận xét một cách hình tượng: Thầy được chính là đốm lửa cháy sáng giữa rừng U Minh trũng thấp đầy khó khăn và thách thức.