100% số dân trong vùng lũ đã được cứu trợ
Thứ Bảy, 11.8.2007 | 08:47 (GMT + 7)
Sự tàn phá của cơn lũ vừa qua đối với Quảng Bình là quá sức tưởng tượng. 200.000 người dân trong vùng rốn lũ đang có nguy cơ thiếu đói và thiếu nước sạch nghiêm trọng. Hàng ngàn gia đình mất sạch toàn bộ tài sản, những vật dụng cần thiết. Tất cả gạo, thóc, lương thực khác dự trữ cũng bị lũ cuốn hoặc bị vùi lấp trong bùn đất. Dù ước tính thiệt hại toàn tỉnh là khoảng 450 tỉ đồng, nhưng con số đố vẫn còn xa so với thực tế...
Cứu đói
Ngày 10.8, khi phóng viên Báo Lao Động về các xã vùng ngập sâu trong lũ được bà con thông báo rằng, tất cả mọi người dân đều đã nhận được gạo, mì tôm, lương khô, và nước sạch cứu trợ của tỉnh gửi đến. Những ngày vừa qua, công tác cứu trợ đã được lãnh đạo các cấp Quảng Bình thực hiện hiệu quả. Nhiều đồng chí lãnh đạo cũng tự mình mang lương thực cứu trợ.
Mỗi cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh đến huyện đều phụ trách một tổ công tác, về đến tận nhà dân để cứu trợ và nắm tình hình. Bà Phạm Thị Bích Lựa - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - khẳng định: Dù kinh phí hạn hẹp, hàng cứu trợ không lớn và dồi dào, nhưng chúng tôi chỉ đạo các cơ sở rằng, không được phân bổ hàng cứu trợ tràn lan, phải đến tận tay người khó khăn nhất trong những người khó khăn, phải giao được lương thực, nước uống đến tận tay người thiếu đói nhất trong những người thiếu đói, làm thế, trong khi chờ thêm sự viện trợ của trung ương và sự giúp đỡ của cộng đồng, chắc chắn dù tình hình có nghiêm trọng đến mấy, cũng không để một người dân nào vùng lũ bị chết vì đói, vì khát.
Việc xử lý môi trường đang bị bỏ bê
Trong nhiều chuyến công tác về các địa phương mấy ngày qua, PV Lao Động chưa thấy bất cứ một động thái gì cho nhiệm vụ vệ sinh môi trường sống sau lũ. Hỏi bà con điều này, bà con chỉ lắc đầu, họ lo thu dọn trong nhà đã kiệt sức, làm sao nghĩ đến thau rửa đường sá, giếng nước, môi trường. Lãnh đạo xã cũng tất tả lo cái ăn cho dân. Cán bộ y tế xã chỉ vài người.
Hàng ngàn giếng nước của dân ngập trong bùn, xử lý có nước để tắm rửa đã khó, để có nước sạch uống là điều không tưởng. Ông Mai Quý Khiêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch - cho rằng: Không thể trách bà con, trách cán bộ thôn, xã trong nhiệm vụ vệ sinh môi trường sau lũ được, vì bản thân họ đã kiệt sức vì chống lũ, vì chống đói rồi, chỉ có cách là cần ngay một lực lượng hỗ trợ, ví dụ như lực lượng thanh niên tình nguyện chẳng hạn. Nhưng lực lượng thanh niên tình nguyện đã không có mặt ở bất cứ đâu.
Khi PV Lao Động chất vấn lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Bình vì sao vào thời điểm nóng bỏng nhất này lại không có mặt thanh niên tình nguyện? Chúng tôi nhận được những lời giải thích vụng về và không thuyết phục.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Sở Y tế - cho biết, ngày 10.8, Bộ Y tế đã gửi vào cho Quảng Bình 30 cơ số thuốc. Tuy nhiên, có thuốc nhiều nhưng không có người và biện pháp tổ chức thực hiện thì cũng chẳng mang lại hiệu quả gì. Trong khi đó, tình hình môi trường sống sau lũ ở Quảng Bình là hết sức nghiêm trọng.
Nhiều đường làng, nhiều bờ tre, góc vườn, xác súc vật đang thối rữa, giếng nước ngập bùn, nước uống không có, nguy cơ về một dịch bệnh sau lũ hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng cho đến hôm nay, tình hình triển khai vệ sinh môi trường sống sau lũ tại toàn bộ các vùng dân cư rốn lũ đang bị bỏ bê hoàn toàn.
![]() |
| Hàng cứu trợ Quỹ TLV Báo Lao Động được các thôn, xã mang thuyền đến nhận và chuyển đi giao cho nhân dân ngay trong ngày 10.8. |
* Huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, địa phương ít bị thiệt hại về lũ nhất trên tinh thần lá lành đùm lá rách đã trích từ ngân sách dự phòng của huyện 90 triệu đồng để cứu trợ cho 3 huyện bạn: Quảng Trạch, Tuyên Hoá, Minh Hoá.
* Công ty COSVCO 1 ủng hộ khẩn cấp 4 tấn gạo cho hai huyện Tuyên Hoá, Minh Hoá vào ngày 10.8.
* Tối 10.8, 30 cơ số thuốc của Bộ Y tế đã vào đến Quảng Bình.
* Đã có 15 người chết, 9 người bị thương, thiệt hại kinh tế toàn tỉnh ước khoảng 475 tỉ đồng.
* Đến 17 giờ ngày 10.8, 18/20 điểm hư hỏng của đường sắt qua Quảng Bình đã được xử lý xong. Dự kiến tối 11.8, thông tàu.