Xã hội Email    In

2 vụ tai nạn nghiêm trọng vì "tè" không đúng chỗ!

Thứ Ba, 30.6.2009 | 08:30 (GMT + 7)

(LĐ) - Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29.6, nghe tiếng kêu cứu, các công nhân đang làm việc tại bờ kè công trình dự án cải tạo môi trường TPHCM, nằm cách cầu Kiệu, Q.Phú Nhuận khoảng 100m đã chạy đến hiện trường.

Ông Hồ Văn Phát (SN 1950, ngụ Q.Phú Nhuận) đi ngang qua công trình đã "vô tư" nhảy vào nơi để đống cọc bêtông khoảng 10 cây, loại mỗi cây dài 20m, nặng 5 tấn để tiểu tiện. Trong lúc "gió mát", ông Phát vừa "tè" lại tì tay lên đống cọc bêtông và bất ngờ bị những cây cọc bêtông khổng lồ này từ trên cao đổ xuống đè trúng cánh tay ông Phát.

Do bị mắc kẹt không thể nào tự lấy tay ra được, ông Phát kêu cứu và được công nhân công trình phải dùng cần cẩu tháo gỡ cọc bêtông mới đưa ông Phát đi cấp cứu trong tình trạng một cánh tay dập nát.

Còn vụ tai nạn chết người xảy ra tại kênh Nước Đen, thuộc P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân vào đêm 28.6 cũng do nạn nhân đi "tè" không đúng chỗ. Theo các nhân chứng thuật lại, thì nạn nhân tên là Dũng (quê Quảng Nam) đang ngồi ăn nhậu với bạn thì đi ra bờ kênh để tiểu tiện. Sau đó không thấy ông Dũng trở vào, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Sở Cảnh sát PCCC đến hiện trường mò tìm thì phát hiện ông Dũng đã chết dưới dòng kênh Nước Đen.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi