3.000 tỉ đồng theo mưa, gió...
Thứ Ba, 1.9.2009 | 09:38 (GMT + 7)
- Hay ho quỹ gì, mưa kiểu này chết mấy ông nông dân. Tư xe ôm nói giọng ỉu xìu.
- Sao chết?
Tư xe ôm thở ra một hơi dài, rồi nói:
- Chết chắc. Mưa, cắm đầu cắm cổ mà gặt, kéo được lúa lên bờ thì đã ướt, nước chảy ròng. Không có nắng phơi thì lúa lên mọng. Lúa lên mọng đem lên máy xay nát ra như cám, thu hồi không được bao nhiêu hột, rồi hao nhót, rồi rơi vãi... Ông biết mỗi năm xứ mình mất bao nhiêu tiền từ thất thoát sau khi cắt lúa không? 3.000 tỉ đồng đó! Người ta còn tính toán thất thoát từng khâu xay xát lúa độ ẩm, gạo gãy, lên mọng, hao nhót...
Trời ạ! Cứ tính một căn nhà tình thương trị giá 15 triệu đồng, nếu khắc phục được vụ lúa ướt khi mưa dầm thì mỗi năm sẽ cất được 200.000 căn nhà tình thương, chẳng mấy năm sẽ chấm dứt tình trạng dân nghèo không nhà, sống tạm bợ trong nhà ổ chuột... Nhà nước mình không biết có thấy chuyện này không mà cứ để kéo dài từ năm này qua năm khác?
Hai lò rèn cứ chặc lưỡi, hít hà:
- Chà, cái vụ này là phim nhiều tập. Nhà nước thấy hết, cũng có ra tay đó, nhưng hình như chưa tới hay sao mà nó cứ trả về “bông-no”. Tui nhớ mấy năm cuối 80, đầu 90, nhà nước đầu tư xi măng, sắt thép để nông dân có đan làm sân phơi. Chuyển qua tay mấy ông thương nghiệp, không biết đúc bê tông kiểu gì mà khi đan ra lò bẻ cứ như bánh in. Rồi làm lò sấy lúa, máy sấy lúa, sản xuất cả máy gặt đập liên hợp... Vài năm hội diễn một lần, vậy mà không đưa được vào đời sống. Hội diễn xong, nông dân về tay không, còn nhà sản xuất lò, máy của ai kéo về nhà nấy.
Tư xe ôm thảng thốt:
- Kỳ vậy, làm lợi cho nông dân mà họ không ưng?
Hai lò rèn chỉ tay lên đầu, rồi lên ngực, nói:
- Vấn đề là ở chỗ này. Có chính sách thì ăn xén bớt vốn đầu tư. Có tiền thì lại ham lợi nhuận. Lão thử tính xem lò thì bán đến vài chục triệu đồng, máy trị giá đến vài trăm triệu đồng. Cái nào cái nấy to đùng như xe tăng. Nông dân vừa không có tiền mua, vừa chê khó di chuyển không kinh doanh dịch vụ được... Vụ này, nếu cái đầu và trái tim nhập làm một được thì nhà nước đỡ gánh nặng, nông dân đỡ cực, đồng ruộng được thăng hoa... Lão với tui giảm bớt đóng góp cho xã hội.