4 công nhân chết đuối: Bao giờ hồ hết tang thương?
Thứ Ba, 9.2.2010 | 08:37 (GMT + 7)
Chưa kịp nhận tiền thưởng tết...
Hôm qua (8.2), 4 thi thể công nhân tử nạn tại hồ Đá (thuộc ấp Tân Lập, xã Đông Hoà, Dĩ An) vào chiều ngày 7.2 vẫn chưa đưa được về quê hương. Suốt ngày hôm qua, hàng chục công nhân cùng Cty, bạn bè của người xấu hố đã kêu gọi nhau cùng gom góp tiền để chi phí đưa thi hài bạn về quê. Công nhân nghèo, tiền lương chỉ đủ trang trải cuộc sống, tiền thưởng tết chẳng thấm tháp, nhưng quá thương bạn, mỗi người một chút.
"Tiền quan tài, tiền vớt xác họ đòi hơn 40 triệu đồng. Tiền xe đưa xác từ Bình Dương về Nghệ An họ đòi 20 triệu đồng/1 thi thể. Chúng em gom góp cả ngày cũng chỉ khoảng 5 triệu đồng! Gia đình mấy đứa toàn làm nông, khổ quá nên mới phải vào đây làm công nhân, cũng không thể đủ tiền được!" - một nữ công nhân cùng Cty của người bị nạn nghẹn ngào!
4 công nhân xấu số là Nguyễn Thị Hải (22 tuổi, công nhân Cty Quế Bằng); Nguyễn Thị Bình (20 tuổi, công nhân Cty TNHH Freetrend) ; Nguyễn Thị Lài (22 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa (21 tuổi), cùng làm Cty Cô Lan. Tất cả đều cùng quê huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, cùng vào làm công nhân ở Khu chế xuất Linh Trung I, Thủ Đức, TPHCM, cùng ở chung 1 phòng trọ. Cả 4 cùng đợi lĩnh tiền thưởng tết (dự kiến hôm nay (9.2) họ sẽ nhận tiền thưởng) để rồi cùng nhau lên xe về quê... Vậy mà!
Chiều chủ nhật ngày 7.2, 4 công nhân cùng 2 người bạn nam rủ nhau ra hồ Đá chụp ảnh kỷ niệm. 2 công nhân nam đi dạo mát. 4 nữ công nhân rủ nhau lội ra cách bờ khoảng 3 mét để đứng vào một hòn đá chụp hình. Để chụp được ảnh cho đẹp, 2 người cố đứng lên trên đỉnh hòn đá rồi trượt chân ngã xuống hồ sâu. 2 nữ công nhân còn lại kêu cứu rồi cố tóm lấy tay bạn, nhưng cũng nhào xuống. 2 công nhân nam nghe tiếng kêu cứu, bơi ra gần đến nơi thì cả 4 công nhân đã chìm sâu dưới nước.
Hồ "tử thần" đã cướp đi sinh mạng 44 người
Tìm hiểu của PV Lao Động, hồ vừa cướp đi mạng sống của 4 công nhân trên là 1 trong "chùm" 5 hồ "tử thần" liền kề nhau với những cái tên như hồ Đá, hồ Hoang, hồ Lạnh... Những cái hồ này hình thành sau khi công trường khai thác đất đá 621 (thuộc xã Đông Hoà, Dĩ An) đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Các hồ này hiện nằm trong quy hoạch quản lý của Trường ĐHQG TPHCM.
Theo Công an xã Đông Hoà, bắt đầu từ cuối năm 1993 đến năm 2009 đã có 40 người tử nạn ở các hồ này. Nạn nhân chủ yếu là sinh viên của các trường ĐH trong làng ĐH Thủ Đức (TPHCM) và công nhân các KCN gần đó. Đầu tháng 2.2010, thêm 4 công nhân tử nạn, trong đau lòng của dư luận. Và những cái hồ "tử thần" tính đến thời điểm này, đã cướp đi tổng cộng 44 sinh mạng.
Theo người dân, 5 hồ nước có cấu tạo rất khác nhau. Nơi trước đây là nơi khai thác đất thì đáy hồ là loại đất sét rất mềm. Nhảy từ trên cao xuống, người tắm dễ cắm chân và lún sâu dưới lớp đất này. Nơi trước khai thác đá thì lòng hồ nguy hiểm hơn bởi hình thành nhiều ngàm đá dễ khiến người tắm mắc kẹt. Nước trong hồ lại phân ra làm 3 lớp nhiệt độ khác nhau, phần đáy rất lạnh, dễ khiến nạn nhân bị chuột rút, tê cứng.
Trường ĐHQG TPHCM đã không chỉ cảnh báo sinh viên, mà còn cắm nhiều bảng hiệu "khu vực nguy hiểm, cấm tắm" từ nhiều năm trước. Thậm chí ở hồ Đá - nơi 4 công nhân nữ vừa tử nạn, cơ quan chức năng đã dùng lưới sắt rào kín. Nhưng những cái chết đau lòng vẫn chưa dừng lại, cho thấy giải pháp trên đã không có tác dụng bao nhiêu.
|
Quảng Ngãi: Chụp ảnh lưu niệm, 4 học sinh chết đuối. Lúc 14 giờ ngày 8.2, xác em Đào Duy Nguyên - học sinh lớp 12C12 Trường THPT Ba Gia, huyện Sơn Tịnh - đã được lực lượng cứu hộ của bộ đội tìm thấy trên sông Trà. Đây là xác học sinh cuối cùng được tìm thấy sau vụ chìm đò chiều ngày 7.2 trên sông Trà. |