400 triệu đồng bỏ mặc cho trộm đạo
Thứ Sáu, 22.12.2006 | 10:29 (GMT + 7)
Gần một tháng trôi qua, vụ án trên vẫn không xác định được tội danh vì tang vật tịch thu được chẳng biết thuộc cơ quan nào quản lý...
Theo lời khai của các đối tượng trộm cắp, toàn bộ số dây cáp trên được cắt từ đoạn đường chính Sơn Trà - Điện Ngọc đoạn ở ngay lối vào khu nuôi tôm của ông Nguyễn Vọng. Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết: "Trong trường hợp này, chúng tôi chưa thể kết luận điều tra giữa 2 mức tội danh: xâm phạm công trình an ninh quốc gia (trộm dây cáp điện do nhà nước quản lý) hay tội trộm cắp (nếu công trình bị bỏ hoang, hư hỏng không sử dụng). Khó khăn nhất là công trình với toàn bộ tài sản đang trong giai đoạn "vô chủ". Sở Kế hoạch Đầu tư thì khẳng định của Điện lực còn Cty Điện lực trả lời công trình không phải của mình(?)".
Theo những người dân sống xung quanh khu vực, hệ thống điện trên đã bị bỏ hoang từ lâu và không ai đoái hoài. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, công trình lưới điện phân phối Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn tuyến An Nông - Điện Dương với hạng mục đường dây trung hạ thế và trạm biến áp hồ nuôi tôm được khởi công xây dựng từ tháng 8.2001 với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án nguồn vốn JBIC - Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng và đơn vị thiết kế là Cty Cơ điện Bách khoa.
Quy mô công trình xây dựng mới hoàn toàn với nguồn vốn của JBIC và nguồn vốn đối ứng của TP với tổng dự toán được duyệt trên 400 triệu đồng. Các hạng mục bao gồm: Đường dây trung thế trên không 22 KV: 1.102,5m, đường dây hạ thế trên không 0,4 KV: 240m và một trạm biến áp.
Ngày 6.2.2002, các cơ quan chức năng liên quan như: chủ đầu tư, thi công, thiết kế, giám sát, đại diện quận, xã, đơn vị quản lý sử dụng và vận hành khai thác - điện lực Đà Nẵng... đã tiến hành nghiệm thu công trình trên với kết luận: Công trình phân phối điện tuyến An Nông - Điện Dương đã thi công hoàn thành, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của thiết kế được duyệt. Các bên thống nhất nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư để đưa công trình vào sử dụng...(có ký nhận của các đại diện).
Ngày 2.2.2002, Điện lực Đà Nẵng cho đóng điện (số 15/02/ĐĐN) tại công trình này. Toàn bộ tài sản lưới điện được uỷ quyền cho ông N.V, phường Khuê Trung) quản lý và ông V. ký hợp đồng mua bán điện với điện lực Đà Nẵng ngày 4.11.2003 với mục đích sử dụng điện là sản xuất nuôi tôm.
Ngày 3.9.2003, trạm biến áp bị sự cố cháy và hỏng, điện lực đã làm việc tại hiện trường để xử lý sự cố đồng thời thông báo cho khách hàng liên hệ với điện lực (chi nhánh điện khu vực 3) để phối hợp khắc phục sự cố. Thế nhưng, khách hàng không liên hệ vì không còn nhu cầu tiếp tục sử dụng điện. Từ đó, hệ thống điện rơi vào cảnh "sống chết mặc bay" và xuống cấp trầm trọng.
Tháng 5.2006, ông Đào Xuân Thuận - Phó giám đốc Cty Điện lực Đà Nẵng - đã gởi công văn số 2252 cho Sở Kế hoạch Đầu tư khẳng định không tiếp nhận dự án trên với lý do: dự án chưa có phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của các cấp có thẩm quyền theo quy định.
Ngày 28.12.2005, lúc này dự án mới được Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn (quyết định số 4550/QĐ STC -ĐT). Điện lực thực hiện khảo sát thực tế để lập hồ sơ thì phát hiện mất một pha trung áp, cáp lực hạ áp và tủ điện trạm biến áp...tổng hợp những yếu tố trên, Điện lực đã từ chối tiếp nhận dự án.
Hàng trăm triệu đồng của nhà nước rơi vào tình trạng lãng phí khi công trình trên bị các cơ quan liên quan "đá qua, đá lại". Người dân địa phương đã nhiều lần làm đơn phản ánh tình trạng trộm cắp dây cáp ngày càng có dấu hiệu gia tăng ở khu vực này với chính quyền sở tại, thế nhưng ngay cả khi công an vào cuộc bắt được bọn trộm thì lại lúng túng vì chẳng biết xử lý cách nào.
Nhưng điều dư luận băn khoăn là căn cứ đâu để Sở KHĐT lại dùng nguồn vốn JBIC đầu tư cho một tư nhân sử dụng?