90 tuổi còn nhặt rác nuôi... chắt
Thứ Năm, 12.3.2009 | 07:46 (GMT + 7)
Chồng chết khi đứa con trai tròn 12 tuổi, một mình bà nhặt rác, làm thuê nuôi con khôn lớn. Nhưng đứa con trai duy nhất đã cùng vợ, bỏ mẹ, bỏ nhà đi vì nợ nần, để lại căn nhà trống trơn với hai đứa con nhỏ. Những đứa cháu lớn lên cũng bỏ bà theo bố mẹ vào Nam sinh sống.
Một lần nữa bà tiếp tục cưu mang đứa chắt ngoại mới 3 tháng tuổi mà đứa cháu nội "trót lỡ" sinh ra rồi bỏ lại cho bà. Bà phải mò mẫm nhặt rác, nhặt củi để bán kiếm ít tiền nuôi đứa chắt oặt ẹo, tuổi già, sức khoẻ yếu, lại mang bệnh trong người, nên cuộc sống của hai cố cháu bà Miên luôn thường trực bữa đói, bữa no.
Vất vả nuôi chắt, bé Huỳnh Thị Ngọc Bích cũng được 8 tuổi, học lớp 3, Trường tiểu học Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế. Khi được hỏi ước của mình, cháu nói: "Em chỉ thích có tiền để đi học mãi thôi. Cuộc sống mấy năm nay của hai cố cháu luôn nhờ vào những tấm lòng nhân ái của bà con lối xóm.
Nhưng cái xóm lao động nghèo này kiếm miếng ăn còn khó, lấy gì giúp mãi 2 cố cháu. Rất mong bạn đọc gần xa hãy chia sẻ với hai cố cháu bà Miên. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về thường trực quỹ 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39232756 - 04.39232748; 0987879868, 0946361838, 0984327838, 0914568886. Fax: 04.39232737. Email: thuylaodong@gmail.com, tamlongvang@laodong.com.vn.
Hoặc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản 10201-00000-13374, tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, HN.