Ai cũng bị oan (?!)
Thứ Hai, 30.3.2009 | 07:04 (GMT + 7)
- Bác nói thế có... "xem thường dư luận"?
- Không dám, nhưng nếu nói là không có quy định cụ thể về thu phí chung cư như một số báo đài là không đúng. Bài báo nào cũng nói Bộ Xây dựng có quy định thu phí 4 loại chung cư.
Rồi Hà Nội có Quyết định 6714/QĐ-UB, ngày 13.10.2004 về phí dịch vụ chung cư, TPHCM cũng... đang có. Có thể các quy định còn chưa hợp lý như Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn nói nếu nhà cho người thu nhập thấp thu phí loại 4: 4.000đ/m2 thì một căn hộ trung bình (ở TPHCM) 70m2 mỗi tháng mất 200.000đ là cao.
Nhưng nói không có gì là oan cho... Nhà nước. Còn nếu cứ cậy mình là "cao cấp tự phong" mà thu phí dịch vụ đến cả triệu đồng mỗi tháng là oan cho nhân dân.
- Sao lại có chuyện cả Nhà nước và nhân dân đều hàm oan như vậy? Ai là người mạnh hơn Nhà nước, lớn hơn nhân dân?
- Thì DN cũng kêu oan chứ không à? Có chủ đầu tư kêu đã bỏ ra một đống tiền làm hầm chứa ôtô, xe máy, đã vận hành hàng năm mà chả thu được đồng phí nào. Nay vừa ra mức thu, dân đã kêu cao quá không đóng.
- Xét cho cùng, đó là tình trạng chung của chúng ta hiện nay. Có Việt kiều về nước tự hào vì nước mình bây giờ phát triển, cái gì thế giới có, mình đều có hết. Nhưng..., nhưng... chưa có cái gì đạt chuẩn cả.
- Tức là phải làm lại tất cả?
- Nói cụ thể là phải thống nhất lại tất cả các loại phí đô thị, các loại khu nhà vào một quy định thu phí chung.
Thứ nhất để nhà đầu tư sống được mà phục vụ.
Thứ hai là dân từ nghèo đến giàu đều chịu được. Còn quan trọng hơn cả là vấn đề tư duy, đã quyết tâm xoá bỏ bao cấp mà đến "mấy đồng" phí vệ sinh cũng cứ nghĩ là "việc nhà nước" thì... bẩn phải chịu, cấm kêu!