Ai kêu lương mình ít
Thứ Tư, 20.1.2010 | 15:39 (GMT + 7)
Nhưng người kêu không phải là người nông dân mang về hàng tỷ đồng tiền nông sản, người kêu không phải là những người đánh cá mang về hàng tỷ đồng tiền tôm cá, hay người thợ mỏ, thợ rừng.
Rồi còn các chiến sĩ đang mưa gió ngoài kia người kêu lại là những người nhiều chữ, nhiều kĩ năng hưởng thụ, nhưng hình như họ thiếu kĩ năng lao động.
Ừ thì đúng là học hành vất vả, đầu tư tốn kém, chất xám là quí. Cần phải đãi ngộ. Nhưng học xong bằng cử nhân chỉ là một phần của hành trình mà thôi. Có bằng rồi thì cố tìm một chỗ có lương cao, có máy lạnh... phải chăng là tâm lý của người lương "thấp".
Có bạn nói lao động chất xám không thể so với lao động chân tay. Đúng là thế đấy, nhưng hãy là chất xám thật bạn ạ, chứ đừng là cái chất lờ nhờ nhão nhoét nào đấy.
Hãy xem bao nhiêu ý tưởng, phát minh sáng tạo đã được tạo ra từ các công chức nhà nước. đã bao nhiêu suy nghĩ của các cử nhân có thể áp dụng vào thực tế hàng ngày.
Nếu các cử nhân, và cả các giáo sư nữa dám đến Cao Bằng, Hà Giang, đến Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bến Tre, Đồng Tháp... cùng với người dân ở đó tìm cách làm giàu, dùng những điều mình học được làm việc, thì lo gì thu nhâp chẳngg cao.
Còn chen chúc nhau quoanh cái bàn trà đợi đến trưa đi uống bia cỏ thì lương nào cũng là thấp mà thôi đúng là có thực mới vực được đạo. Nhưng đã được học hành cao đến thế thì mong các cứ nhân đừng theo cái đạo "thực" mà uổng công mong chờ của bao người.
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề